Wednesday, March 20, 2013

Las Vegas, Tháng Hai 2013

Las Vegas, Tháng Hai 2013
Nguyn Tài Ngc

California là tiểu bang có lắm nơi du ngoạn, thắng cảnh. Người nào ở Los Angeles có thêm một thành phố độc nhất vô nhị ở tiểu bang sát bên cạnh Nevada để đi xem: Las Vegas. Với khoảng cách  gần 500 cây số, phi cơ bay mất một tiếng,  và nếu lái xe bán mạng như tôi chỉ mất 4 giờ 15 phút,  Las Vegas là thành phố các ông nên đi xem để quên nỗi u sầu khi mình bị chị Năm bán chè nghe tiếng gọi của đồng đô-la bỏ rơi mình để đi theo anh Ba chủ tiệm cầm đồ.

Con đường Las Vegas Blvd, còn gọi là The Strip, nơi tất cả casino/hotel tọa lạc, sau Times Square ở New York, là nơi du khách đến xem nhiều thứ nhì trên nước Mỹ.  Con đường này là nơi có nhiều phòng hotel nhất thế giới, có nhiều quán nước cocktail nhất, và có nhiều tiệm buôn hàng hóa đắt tiền nhất (có lẽ chỉ thua chợ Bến Thành với số lượng bán dầu Nhị Thiên Đường nhiều nhất thế giới). Mỗi một khách sạn ở đây diện tích đến mấy sân đá banh, rộng mênh mông không một nơi nào trên thế giới có thể sánh bằng: tám trong mười khách sạn diện tích đất đai to nhất thế giới ở Las Vegas.  

Khi đã có một cái gì thì thường  mình không nhận thấy sự quý giá của nó (vợ tôi cứ hay nhắc khéo là tôi rất may mắn được lấy nàng nên tôi luôn ghi sâu điểm này vào lòng). Las Vegas cũng thế, từ nhà tôi đến Las Vegas quá dễ dàng nên hàng năm chúng tôi thường đi Las Vegas để nhắc nhở là mình rất may mắn ở gần thành phố này để lúc nào muốn đi chơi cũng được.

Weekend vừa rồi cùng với chị em của vợ tôi, chúng tôi đi Las Vegas. Chúng tôi ở khách sạn Mandalay Bay, ở cuối Strip về phía Nam. Đến Vegas là phải đến khách sạn Bellagio xem vườn hoa, The Bellagio conservatory. Tôi chụp không biết bao nhiêu là ảnh mỗi lần đi Vegas, lần này hình ảnh ở đây là khách sạn Mandalay Bay và vườn hoa ở Bellagio.

Với 4341 phòng, Mandalay Bay là hotel lớn thứ ba ở Vegas, sau MGM (5,690 phòng) và Luxor (4408 phòng). Nó có 28 nhà hàng lớn nhỏ, và giống như các hotel/casino khác ở Vegas, Manday Bay cũng có những thứ chính yếu: sòng bài, quầy bán rượu cocktails, nhà hàng, tiệm bán hàng hóa, show vũ nhạc và hồ bơi. Mandala Bay có hai thứ khác mà hầu hết casino khác đều không có: nơi  họp hội nghị và phòng hát đặc biệt có 12,000 chỗ ngồi.

6 giờ 30 sáng tôi đã dậy đi vòng vòng khách sạn chụp hình (trong khi phần lớn mọi người đánh bài hay xem show đến 2,3 giờ đêm mới đi ngủ) nên quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy cảnh trí vắng tanh như chùa bà Đanh.
DNG_5626 (1232 x 816).jpg

DNG_5605 (1232 x 816).jpg

DNG_5612 (1232 x 816).jpg

DNG_6077 (1232 x 816).jpg

DNG_5590 (1232 x 816).jpg
DNG_5574 (1232 x 816).jpg

Sau hàng cây dừa cuối cùng (ánh nắng chóa không thấy) là một hồ bơi topless sans soutien. Đàn bà vào cửa miễn phí, đàn ông tốn $20 dollars. Tôi năn nỉ vợ tôi hết cả nước bọt là đi vào đây bơi để tôi được theo nàng miễn phí mà nàng nhất định không chịu.

DNG_5592 (1232 x 816).jpg

Khu Tiếp Tân
DNG_5601 (1232 x 816).jpg

Hotel kế bên là Luxor, lớn thứ nhì ở Las Vegas
DNG_5614 (1232 x 816).jpg

Mandalay Bay về đêm
DNG_5830 (1232 x 816).jpg

Mandalay Bay có một hồ cá lớn gọi là Shark Reef, phải mua vé vào cửa $18. Ai muốn tiết kiệm tiền như tôi thì đến một hồ cá nhỏ ở khu Tiếp Tân xem đỡ ghiền, miễn phí:

DNG_5593 (1232 x 816).jpg

DNG_5595 (1232 x 816).jpg

Phòng đánh cá các trận đấu thể thao
DNG_5572 (1232 x 816).jpg

Một nhà hàng và các nơi uống cocktail
DNG_5561 (1232 x 816).jpg

DNG_5539 (1232 x 816).jpg

DNG_5541 (1232 x 816).jpg

DNG_5548 (1232 x 816).jpg
DNG_5568 (1232 x 816).jpg

DNG_5580 (1232 x 816).jpg
DNG_5585 (1232 x 816).jpg

DNG_6080 (1232 x 816).jpg


Cảnh nhìn xuống đường Las Vegas Blvd từ phòng ngủ trên tầng 20. Building mầu xanh lá cây là MGM, hotel lớn nhất nước Mỹ với 5,690 phòng.

DNG_6078 (1232 x 816).jpg

Bellagio là khách sạn năm sao với hai ngoạn cảnh khách đến Vegas không ai mà không đến xem (lý do dễ hiểu là vì miễn phí): show bắn nước ở trước khách sạn, (tôi đã chụp không biết bao nhiêu lần nên lần này không chụp), và vườn hoa tọa lạc bên trong gần khu Tiếp Tân.

DNG_5653 (1232 x 816).jpg

Một năm họ thay đổi cảnh trang trí trong vườn hoa này năm lần:

- Giáng Sinh    :       01 Tháng 12.
- Tết Trung Hoa/VN :     12 Tháng Giêng
- Mùa Xuân             :       15 Tháng 3
- Mùa Hè         :       17 Tháng 5
- Mùa Thu               :       13 Tháng 9

Lần này chúng tôi đến là cảnh trang trí Tết:

DNG_5766 (1232 x 816).jpg

DNG_5679 (1232 x 816).jpg

DNG_5682 (1232 x 816).jpg

DNG_5683 (1232 x 816).jpg

DNG_5689 (1232 x 816).jpg

DNG_5687 (1232 x 816).jpg
DNG_5719 (1232 x 816).jpg

DNG_5724 (1232 x 816).jpg

DNG_5805 (1232 x 816).jpg
DNG_5871 (1232 x 816).jpg

DNG_5901 (1232 x 816).jpg

DNG_5943 (1232 x 816).jpg

DNG_5898 (1232 x 816).jpg

DNG_5993 (1232 x 816).jpg
DNG_5886 (1232 x 816).jpg

DNG_5965 (1232 x 816).jpg

Vài photos chụp quang cảnh ngoài đường ở khu khách sạn Planet Hollywood
DNG_6058 (1232 x 816).jpg

DNG_6017 (1232 x 816).jpg

DNG_5656 (1232 x 816).jpg

DNG_5666 (1232 x 816).jpg

DNG_5669 (1232 x 816).jpg

DNG_5660 (1232 x 816).jpg

Ai đi Las Vegas nên ghé vào Chinatown trên đường Spring Mountain
DNG_6068 (1232 x 816).jpg

ăn ở tiệm Phở Việt Nam/Capital Seafood, 4215 West Spring Mountain, phở và thức ăn Tầu ăn rất ngon (trên lầu):

DNG_6072 (1232 x 816).jpg

Ảnh này chụp từ nhà hàng ở trên lầu:

DNG_6076 (1232 x 816).jpg
Trên đường về tôi ghé vào tiệm McDonald's trên đường Main Street ở Barstow. Tiệm này thú vị vì họ dùng mấy toa xe lửa để làm phòng ăn. Trong ảnh này là ba toa xe lửa sơn mầu vàng & đỏ:

DNG_6093 (1232 x 816).jpg
  
đây là khách ngồi ăn ở trong toa xe:
DNG_6090 (1232 x 816).jpg

Ngoài đường xá sạch sẽ, phòng ốc nguy nga tráng lệ, kiến trúc cao ốc đồ sộ, đắt tiền, tôi thích đi Las Vegas buổi tối xem nam nữ diện quần áo trông thật đẹp mắt, và nhất là ngắm các khách sạn bật đèn khi trời tối. Đây là cả một thiên đàng cho những người thích chụp hình như tôi.

DNG_5835 (1232 x 816).jpg

DNG_5823 (1232 x 816).jpg

DNG_5828 (1232 x 816).jpg

DNG_5822 (1232 x 816).jpg

Nhân tiện đây, vì nhiều người hỏi, tôi xin giải thích về kỹ thuật chụp hình lúc buổi tối: Hai bức ảnh dưới đây tôi chụp cùng một lúc, cách nhau chỉ có vài giây. Để ý là hai tấm đều rõ, nhưng mầu thì khác nhau.

Hầu hết mọi người khi chụp hình lúc ban tối thì người chụp trắng bệch, còn cảnh đằng sau thì tối om. Chụp hình buổi tối không bao giờ dùng setting mầu xanh , hay auto của máy chụp hình (đèn tự động sáng), vì 100% là người sẽ bị sáng chóa ra.
   
Nếu chụp có người như trong bức ảnh thứ nhất có vợ tôi:
a. set camera vào mode "night portrait", hoặc:
b. set flash của camera vào SLOW
rồi phải giữ camera thật chặt, đừng để camera run khi bấm chụp. Lý do là vì camera sẽ chụp hai lần cùng một lúc: một lần cảnh đằng sau không flash, một lần với flash chụp người cho sáng ra.

Nếu chụp không có người, chỉ chụp cảnh như trong bức ảnh thứ hai:
a. set camera vào "night landscape", hoặc:
b. set camera vào P, mở ISO càng cao càng tốt (3200, 4000, 5000)
rồi cũng giữ camera thật chặt khi bấm chụp. Máy sẽ chụp không dùng flash.

DNG_5817 (1232 x 816).jpg

DNG_5818 (1232 x 816).jpg

Và cuối cùng, bức ảnh này giải thích tại sao tôi thích đi Las Vegas: Trong bất cứ casino nào, một người cũng tìm được một chỗ sang trọng ngồi uống nước, chẳng một ai quấy rầy. Tôi tha hồ thả hồn vào một khung cảnh thanh lịch ở một không gian nào đó, hoàn toàn quên bẵng đi đời sống thực tại lắm nhức đầu và phiền toái của mình.

DNG_5777 (1232 x 816).jpg


Nguyn Tài Ngc
February 2013

Tài Liệu Tham Khảo:

http://traveltips.usatoday.com/biggest-hotels-las-vegas-36735.html

No comments:

Post a Comment

quangnm