Thursday, March 7, 2013

ẢNH ĐẸP 8.3.2013

Rực rỡ sắc màu sao biển

Bạn đã từng ngắm những chú sao biển khoác áo màu rực rỡ như thế này chưa, chắc hẳn, bạn sẽ phải trầm trồ khi thấy những chú sao biển này thướt tha với chiếc áo sắc màu xanh, vàng, tím, đỏ... như thế này.
Tạo hóa đã cho biển cả những màu sắc lung linh, chúng ta hãy cảm ơn các nhiếp ảnh gia thế giới đã lưu giữ những shot hình tuyệt đẹp này cho cả nhà mình ngắm nhé.

Khám phá thế giới loài sứa dưới đáy đại dương

Sứa tại ngoài khơi biển Trắng, Nga, được người nhái Alexander Semenov ghi lại trông thật giống người ngoài hành tinh hoặc một khối thuốc nổ.
 Một chú sứa hình lược đang bơi cùng với thức ăn trong người.
 Trông như một bông hoa cài áo, hoặc một ngôi sao, cơ thể của chú sứa ăn thịt này có đến 95% là nước.
 Sứa biển mặt trăng với 4 bộ phận sinh dục hình móng ngựa.
 Sứa mặt trăng ăn các động vật phù du.
 Có những con sứa bờm sư tử có xúc tu dài đến 30 m.
 Một con sứa biển mặt trăng khác đang dập dờn trong khu vực bờ biển Nga.
 Một con sứa biển mặt trăng đang di chuyển.
 Sứa biển bờm sư tử rất đa dạng về màu sắc, từ màu đỏ thẫm đến màu tím sẫm, trong khi những con nhỏ thì có màu vàng sáng đến màu nâu nhạt.
 Năm 2010, 150 người được cho là đã bị châm bởi những mảnh vụn của một con sứa biển tại khu vực New Hampshire, Mỹ.
 Kẻ thù của loài sứa này là chim biển, cá thái dương, các loài sứa biển khác và rùa biển.
 Con sứa bờm sư tử lớn nhất được tìm thấy ở ngoài khơi vịnh Masachusetts, có đường kính thân là 2,29 m, chiều dài xúc tu lên tới  37 m.
 Loài sứa biển bờm sư tử sống ở vùng nước lạnh ở Bắc Cực, bắc Đại Tây Dương, và bắc Thái Bình Dương.

Độc đáo bộ sưu tập ảnh động thiên nhiên hoang dã

Thiên nhiên hoang dã luôn là một đề tài thú vị và bí ẩn. Chúng tạo cho con người một sự tò mò đến cuồng nhiệt về những gì đang diễn ra xung quanh...
 

Những cánh đồng an yên màu cổ tích

Ta nhốt hồn mình vào cái khung chật quá lâu. Bí bách đến ngạt thở. Chỉ muốn phá tung mọi rào cản. Ùa vào những không gian bao la, tươi sáng. Tắm linh hồn trong ban mai ngọt ngào để có thể thư thái hơn, bao dung hơn và yêu thương con người hơn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bộ sưu tập ảnh sex của côn trùng

Mới đây, một thành viên có tên Blacksmith đã đăng tải bộ sưu tập ảnh sex của loài côn trùng trên diễn đàn nhiếp ảnh Saigonphoto. Chỉ sau một thời gian ngắn, bộ sưu tập thú vị này đã tạo được hiệu ứng và thu hút rất nhiều người xem.

Hoa cỏ dại cồn cào ngày nắng

Em nhỏ bé, em hoang hoải chờ mưa, em dịu dàng nép vào nắng ấm và quấn quýt bên nhau như khát khao miền hạnh phúc, em góp hết yêu thương cho mộng đời và những khát vọng. Ta đã thấy em trên những đôi môi thật thà trong nắng lung linh niềm tự hào, niềm tin, niềm kiêu hãnh bởi vì em đứng đó nhỏ bé,  suy tư, đung đưa và cao vời ước vọng.
Em nhé! Rồi mặt trời sẽ tắt, bình minh sẽ lên, gió sẽ đưa em bay đi đến những miền xa diệu vợi, nơi có những cơn mưa và ngày nắng đẹp với tấm lòng bao dung.

Những shot ảnh tuyệt nhất cuộc thi chụp ảnh vườn Quốc tế

Một con ốc sên trong vườn nhà, một con chuột chũi đang xới tung đất... cho đến những vùng đất đẹp lạ kỳ hay những bông hoa mỏng manh, nhỏ bé... những hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên đã được giới thiệu đến mọi người trong vòng chung kết cuộc thi chụp ảnh vườn quốc tế 2013 (International Garden Photographer of the Year).
Cùng chiêm ngưỡng những khung hình tuyệt đẹp của các nhiếp ảnh gia đến từ khắp nơi trên thế giới trong cuộc thi này nhé!
Vượt qua hơn 18.000 bài viết khác, nhiếp ảnh gia Dennis Frates đã giành giải nhất với bức ảnh Hồ Crater, chụp tại công viên quốc gia Oregon (Mỹ).
Cảnh thiên nhiên kỳ ảo tại rừng Florida - nhiếp ảnh gia Paul Marcellini
 
 
"A Frosty Morning in New Forest" - nhiếp ảnh gia Adam Burton.
Carol Casselden với bức "Orchard Path at Sunrise".
Derek Galon với bức "Humming Above My Head". Bức ảnh được anh chụp tại Vancouver, Canada.
Bức "Lava Glow" của Bob Keller, chụp tại Oregon (Mỹ)
"Fairy Mist" - nhiếp ảnh gia Adam Gibbs, chụp tại British Columbia, Canada.
Alan Price đoạt giải 3 chung cuộc với bức "The Great Escape", chụp tại Caernafon, Wales.
Elizabeth Debenham với bức ảnh vùng quê nước Anh ở Hertfordshire.
Khoảnh khắc cặp đôi dạo bước ở Shrewsbury - nhiếp ảnh gia Danny Beath đạt giải 3 đồng hạng.
Mùa thu tuyệt đẹp ở Lanarkshire, Scotland của nhiếp ảnh gia Sarah-Fiona Helme.
"Submerged in Memories" - nhiếp ảnh gia Diane Varner
"Dogwood Cover" chụp bởi Debbie Hartley ở Canberra, Australia.
Rob Hunt với bức "Kite Flying"
Cặp đôi dẫn chó đi dạo ở công viên Brockwell, London được chụp bởi Max Rush.
Một tác phẩm tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Mandy Disher.
David Cobb - "Cherry Hill"
"Parallels" ở New York, chụp bởi Valda Bailey.
Khung cảnh ấn tượng ở Warsaw (Ba Lan), chụp bởi nhiếp ảnh gia Ewa Gryguc.
Thêm một khung ảnh ngoạn mục ở Ba Lan do nhiếp ảnh gia Andrzej Bochenski ghi lại.
Anthony Wallis với bức ảnh mang tên "Waterlily House Window"
 Nic Barlow với bức ảnh tuyệt vời chụp tại Ballue, Pháp.
Dennis Frates và bức "Heliconia Hawaii"
Thêm bức mang tên "Carrot Top" của nhiếp ảnh gia Valda Bailey.
Bức ảnh trắng đen của Paul Debois
Bức "Sunrise on Misty Mountains" của Gloria King được chụp ở Trung Quốc.
Liam Marsh với bức ảnh ốc sên trong vườn nhà

Bộ sưu tập những chú mèo ngộ nghĩnh đáng yêu

Hãy cùng ngắm những chú mèo đáng yêu và ngộ nghĩnh nhé!
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes
cool babes

Chuyện tình đẹp của hai chú ốc sên...

Chuyện kể rằng,
Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ nhất bỏ đi, bỏ đinhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Song nó dừng lại không phải để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp không phải bằng cách yêu một con ốc sên khác, chỉ đơn giản là để ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi.
Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.
Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng, người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất. Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây. Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý... Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ăn lá non bên một hòn đá nhỏ. Trông con ốc sên thứ hai bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn rất ít thời gian để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc.
Thật ra, em muốn kể lại câu chuyện tình của ốc sên cho anh nghe theo một cách khác của riêng em, nhưng không hiểu sao ngắm bộ ảnh, em lại nhớ đến câu hát "Anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu. Phải qua qua bao núi qua bao nhịp cầu. Mà phải qua qua bao suối qua bao dòng sông sâu. Để anh đi tìm em em ở đâu...".
Em tính đổi rằng "Em đi tìm anh, chứ anh ở nơi đâu...", nhưng... thật ra, là ta đi tìm nhau, anh nhỉ...!
Ảnh: Vyacheslav Mishchenk

No comments:

Post a Comment

quangnm