Thursday, April 11, 2013

Lý Nhã Kỳ dịu dàng 12.4.2013

Lý Nhã Kỳ dịu dàng dạo phố với tài tử Tạ Thiên Hoa

08.04.2013 17:08 » Lý Nhã Kỳ
Tranh thủ thời gian sang TP HCM, tài tử TVB đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cùng nàng kiều nữ trên đường phố.



Vì mối quan hệ thân thiết với Lý Nhã Kỳ, Tạ Thiên Hoa đã đến Sài Gòn để ủng hộ cho buổi khai trương showroom của nữ diễn viên vào cuối tháng 3 vừa qua. Dù chỉ sang thăm cô bạn có 2 ngày nhưng anh đã dành thời gian để dạo phố và thực hiện bộ ảnh cùng kiều nữ.




Nàng kiều nữ chia sẻ, cô đã giới thiệu cho tài tử Hong Kong về điểm du lịch đã trở thành biểu tượng của TP HCM như nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố. Tạ Thiên Hoa rất hứng thú tìm hiểu về Việt Nam và anh hứa sẽ quay trở lại để du lịch, khám phá vẻ đẹp thiên thiên và con người nơi đây.




Cũng giống như những vai diễn trên màn ảnh TVB, Tạ Thiên Hoa rất ít khi cười trong lúc chụp hình. Ở anh toát lên vẻ nam tính, cuốn hút của người đàn ông trưởng thành.




Tạo dáng bên người bạn thân, Lý Nhã Kỳ dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài.




Sau khi tự rút khỏi danh sách ứng viên Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013, nàng kiều nữ tập trung vào sự nghiệp kinh doanh thời trang và kim cương.


Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Minh Lộc.


Lý Nhã Kỳ thay váy áo liên tục

24.03.2013 14:10 » Phong cách thời trang của sao
Trong buổi khai trương cửa hiệu thời trang mới, bên cạnh ngôi sao phim Hong Kong Tạ Thiên Hoa, Lý Nhã Kỳ thể hiện là một "bà chủ thời trang" khi không ngừng khoe ra những chiếc váy lộng lẫy và đắt tiền.
Sự kiện diễn ra tối ngày hôm qua (23/3) thu hút được nhiều siêu mẫu và  người đẹp đến chúc mừng Lý Nhã Kỳ. Buổi khai trương tại Tp.HCM còn có sự xuất hiện ngôi sao phim Hong Kong Tạ Thiên Hoa. 


Nhân vật chính của buổi tiệc Lý Nhã Kỳ kiêu sa và lộng lẫy trong bộ cánh màu ánh kim


Cô liên tục thay váy và tạo dáng bên nam diễn viên Hong Kong Tạ Thiên Hoa


Trong đêm này, Lý Nhã Kỳ rất xinh đẹp
 



Hoa hậu Thu Thảo với chiếc đầm đen kín cổ cao tường




Á hậu Linh Chi lộng lẫy giữa dàn mẫu chân dài




Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe nhan sắc không tuổi




Lê Thúy trong vai trò người mẫu trình diễn các thiết kế hàng hiệu


Kha Mỹ Vân tự tin trên từng bước đi
 

Thúy Vinh với bộ vest đỏ đơn giản đến sự kiện cùng bạn bè


Ca sỹ Thu Minh được chồng tây tháp tùng đến sự kiện


Minh Hằng lạ lẫm với đầm chấm bi, cô trang điểm khá đậm


Diễn viên Mai Thu Huyền


Xuân Lan diện đầm đỏ đến sự kiện khá sớm

Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng

20.10.2012 10:01 »
Người dân Thượng Hải nhầm tưởng Lý Nhã Kỳ là ngọc nữ của làng Hoa đán.

Sau khi tham dự một sự kiện thời trang tại Thượng Hải, Lý Nhã Kỳ vẫn còn lưu lại thành phố xinh đẹp này vài ngày để tham quan và mua sắm. Hôm qua, cô diện một bộ đồ đen ấn tượng dạo chơi đường phố Thương Hải. Và thật thú vị khi một số người dân Thượng Hải đã nhầm tưởng Lý Nhã Kỳ là nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng khi cô cũng sở hữu vóc dáng sang trọng và làn da trắng muốt, cùng thân hình đẫy đà như nàng ngọc nữ của điện ảnh Trung Hoa.

Cùng ngắm những hình ảnh mới nhất của Lý Nhã Kỳ tại Thượng Hải:

Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 1
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 2
Lý Nhã Kỳ diện một cây đen sang trọng dạo chơi thành phố Thượng Hải
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 3
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 4
Cô diện một chiếc váy lông vũ kết hợp cùng áo blazer ôm dáng rất thanh lịch. Một sự kết hợp sành điệu đáng khen ngợi của người đẹp
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 5
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 6
Chính vẻ sang trọng này mà một số người dân Thượng Hải bắt gặp Lý Nhã Kỳ trên phố đã nhầm tưởng cô là Phạm Băng Băng
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 7
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 8
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 9
Khoe làn da trắng muốt giữa đường phố
Lý Nhã Kỳ bị nhầm là Phạm Băng Băng - 10
Và người đẹp cũng thật gợi cảm khi khoe khuôn ngực đẫy đà

Lý Nhã Kỳ diện lại váy 40.000 USD tại Pháp

06.10.2012 10:01 »
Người đẹp thu hút sự chú ý của truyền thông Pháp.
Ngày 3/10 vừa qua show diễn xuân hè 2013 của Elie Saab đã diễn ra rất long trọng tại  Espace Ephemere Tuileries, thuộc kinh đô nước Pháp. Như thông tin đã đưa, năm nay, người đẹp Lý Nhã Kỳ là đại diện duy nhất của Việt Nam được thương hiệu thời trang nổi tiếng nước Pháp mời tham dự show diễn quan trọng bậc nhất trong năm.
Là một người luôn gây sốc với nhiều bộ cánh hàng hiệu có mức giá khủng, vì thế, lần tham dự sự kiện Fashion Week, bà chủ kim cương rất được báo chí quan tâm và mong đợi, sự xuất hiện của Đại sứ du lịch Việt Nam tại tuần lễ thời trang sẽ đem đến những bất ngờ gì?.
Nhưng không như mong đợi, Lý Nhã Kỳ không tạo nên một hình ảnh gây sốc mới mẻ nào. Cô diện lại một bộ đầm Alexander McQueen đã từng mặc trong lần gặp gỡ với nam diễn viên Thành Long. Tại thời điểm đó cô đã gây sửng sốt khi tiết lộ giá gần 700 triệu đồng của bộ váy này.
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 1
Chiếc váy Alexander McQueen này đã được Lý Nhã Kỳ mặc trong lần gặp gỡ với nam diễn viên Thành Long
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 2
Đôi giày quen thuộc người đẹp từng sử dụng trong một event
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 3
Lý Nhã Kỳ thu hút tại Pháp
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 4
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 5
Lý Nhã Kỳ dự show của Elie Saab trong bộ váy của Alexander McQueen
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 6
Ngay khi xuất hiện, Lý Nhã Kỳ ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhiếp ảnh gia
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 7
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 8
Lý Nhã Kỳ tự tin tạo dáng trước ống kính
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 9
Cô chọn lại bộ đầm ánh kim của Alexander Mc Queen có giá gần 700 triệu đồng
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 10
Cổng để bước vào sân khấu biểu diễn được ngăn cách và bảo vệ rất kỹ càng
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 11
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 12
Cô được rất nhiều nhiếp ảnh gia xin chụp hình
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 13
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 14
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 15
Ngoài Lý Nhã Kỳ thì tại show diễn của Elie Saab còn có sự xuất hiện của một số nhân vật tên tuổi trong làng giải trí như Rachel Zoe, Taylor Swift, diễn viên Hồng Kông Ngô Bội Từ.
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 16
Ngô Bội Từ xuất hiện với chiếc đầm đen sang trọng
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 17
Taylor Swift luôn trung thành với phong cách dịu dàng, nữ tính
Lý Nhã Kỳ mặc lại váy cũ dự Elie Saab show - 18
Rachel Zoe


Lý Nhã Kỳ mua sắm và làm việc với các thương hiệu tại Paris

06.10.2012 23:46 »
Theo lời chia sẻ trước khi lên đường qua Pháp, chị ấy cũng đã có một buổi gặp mặt và bàn bạc kế hoạch kinh doanh với các thương hiệu thời trang danh tiếng tại đây.

Sau khi xuất hiện lộng lẫy tại Elie Saab show với một mẫu "váy cũ", cũng như hoàn thành vai trò của một Đại sứ Du lịch trong buổi gặp mặt với vợ chồng diễn viên nổi tiếng Dương Tử Quỳnh, Lý Nhã Kỳ đã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để thăm thú và mua sắm tại Paris - kinh đô thời trang bậc nhất thế giới. Sau đó, như đã hứa hẹn, chị ấy cũng đã sắp xếp để có một cuộc gặp mặt trò chuyện và bàn bạc những kế hoạch trong lĩnh vực thời trang với các thương hiệu đình đám tại đây.

Một điều khiến công chúng bất ngờ nữa là, hình ảnh của Lý Nhã Kỳ tại kinh đô thời trang có phần nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng sang trọng hơn hẳn những bộ cánh chị hay diện trong thời gian trước. Hãy cùng ngắm nhìn xem thành phố Paris đã "thay đổi" chị ấy như thế nào nhé!

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris
Lý Nhã Kỳ mua sắm và tranh thủ bàn kế hoạch kinh doanh với đại diện Elie Saab tại Paris.

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris
Chị ấy còn tranh thủ thời gian mua sắm tại cửa hàng của Georges Hobeika, đây cũng là thương hiệu thời trang cao cấp ưa thích của Phạm Băng Băng và nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. 

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris
Rạng rỡ dưới nắng Paris sau khi đi tham dự một show thời trang về mắt kính. 

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris
Nổi bật, sang trọng khi mua sắm tại cửa hàng của Richard Nicoll. 

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris
Tự tay chị lựa chọn trang phục và chất liệu

ly-nha-ky-mua-sam-va-lam-viec-voi-cac-thuong-hieu-tai-paris
Sau đó, chị ấy tiếp tục có cuộc gặp mặt và bàn bạc kế hoạch kinh doanh với Alexis Mabille.
Theo TTVN


Lý Nhã Kỳ "khoe" ảnh tuyệt đẹp ở Paris

08.10.2012 16:14 »
Dù có một lịch trình bận rộn trong chuyến sang Paris lần này, nhưng Lý Nhã Kỳ không quên lưu giữ cho mình những tấm hình tuyệt đẹp tại kinh đô thời trang hoa lệ.
Sau khi tuần lễ thời trang Paris kết thúc, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa quay trở về Việt Nam mà cô vẫn ở lại để làm việc với các thương hiệu nổi tiếng tại Paris về kế hoạch kinh doanh thời trang sắp tới của mình. Sau kinh đô Paris, Lý Nhã Kỳ tiếp tục lên đường sang Ý gặp gỡ với một số thương hiệu kim cương, sau đó theo lịch trình Lý Nhã Kỳ sẽ qua Thụy Sĩ để đàm phán về việc đại diện một số thương hiệu đồng hồ cao cấp tại Việt Nam.
Nhưng do những ngày làm việc tại Paris, vừa làm việc với các thương hiệu, vừa tham gia tuần lễ thời trang và chụp hình, khi đến Ý, Lý Nhã Kỳ đã phát bệnh. Một bên mắt của cô bị sưng tấy. Bác sĩ tại Ý đã khuyến khích Lý Nhã Kỳ nên về nước gấp để điều trị. Chính vì thế Lý Nhã Kỳ đã phải hủy gấp chuyến đi đến Thụy Sĩ, từ Ý cô bay về Paris họp với nhà thiết kế Alexis Mabille và gặp lại vợ chồng Dương Tử Quỳnh để mời nữ diễn viên này đến Sài Gòn vào tháng tới, ngay sau đó cô đáp chuyến bay về Hong Kong để trị bệnh.

Cùng ngắm những hình ảnh lãng mạn của Lý Nhã Kỳ tại Paris:
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 1
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 2
Trong chuyến xuất ngoại lần này, Lý Nhã Kỳ hướng đến một vẻ đẹp cổ điển. Và có thể thấy rằng phong cách này rất phù hợp với cơ thể tròn đầy của cô
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 3
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 4
Người đẹp khoe gương mặt đẹp sắc sảo, ấn tượng với bờ môi đỏ mọng
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 5
Cô diện một chiếc váy chữ A kết hợp cùng sơ mi kiểu dáng cổ điển
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 6
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 7
Kiêu kỳ như một nàng quý tộc Pháp
Lý Nhã Kỳ đổ bệnh vì làm việc quá sức - 8
Và tỏa sắc giữa ánh nắng Paris rực rỡ

Lý Nhã Kỳ xinh đẹp trên phố Thượng Hải

18.10.2012 14:21 »
Diện một bộ trang phục lạ mắt cùng cặp kính ấn tượng, Lý Nhã Kỳ nổi bật giữa phố.
Chuyến công tác dài hơi của Lý Nhã Kỳ vẫn chưa kết thúc, cô hiện đang có mặt tại Thượng Hải để tham dự  buổi event của một thương hiệu nổi tiếng được diễn ra tại một bảo tàng ở Thượng Hải. Có mặt trong sự kiện này là những khách VIP của thương hiệu, chính về thế Lý Nhã Kỳ đã chọn một trang phục rất độc đáo của chính thương hiệu đó mà cô đã sắm được trong chuyến tham dự tuần lễ thời trang Paris vừa qua.
Được biết, đôi mắt của cô sau chuyến công tác tại Paris vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên Lý Nhã Kỳ đã đeo một cặp kính để che đi vết sưng tấy. Cặp kính ấn tượng với gam màu cam bóng loáng, rất xuyệt tông với bộ trang phục độc đáo mà cô khoác lên người.

Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 1
Người đẹp khoe làn da trắng nõn trong lớp váy màu nâu cam chủ đạo trên đường phố Thượng Hải
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 2
Chụp ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp tại Thượng Hải
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 3
Bộ trang phục có thiết kế khá lạ mắt với cảm hứng phương Đông
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 4
Chiếc áo được thiết kế theo phong cách áo kimono của Nhật Bản
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 5
Cặp kính của người đẹp cũng thật ấn tượng
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 6
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 7
Bộ cánh này được Lý Nhã Kỳ mua trong lần tham dự tuần lễ thời trang Paris vừa qua
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 8
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 9
Trong thời gian tại Thượng Hải, người đẹp có cơ hội làm việc với đại diện của thương hiệu
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 10
Lý Nhã Kỳ nổi bật trên phố Thượng Hải - 11
Những vị khách qua đường rất hứng thú với phong cách của cô

Giám đốc Chanel muốn làm stylist cho Lý Nhã Kỳ

04.04.2013 17:30 » Phong cách thời trang của sao
Bà Pascale Cadaux đã chính thức xin được làm stylist cho Lý Nhã Kỳ trong những lần xuất hiện tại sự kiện quốc tế.
Trước ngày khai trương showroom thời trang đồ hiệu cao cấp của mình mang tên LYNK, Lý Nhã K đã đón nhận thêm niềm vui, bà Pascale Cadaux cùng trợ lý đã bay một chuyến bay dài hơn 10 tiếng từ Paris đến TP. Hồ Chí Minh để cho Lý Nhã Kỳ thử chiếc váy mà cô đã đặt mua trước đó khi tham dự Tuần Lễ Thời Trang Paris hồi đầu năm.

Chiếc váy ren trắng, được đính đá quý vô cùng cầu kỳ, được mang cùng với chiếc váy may mẫu để trình diễn trong tuần lễ thời trang, và chiếc váy chuẩn dành cho Lý Nhã Kỳ đã được chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với vóc dáng và làn da trắng. Đã có rất nhiều ngôi sao Hollywood sau buổi trình diễn Tuần Lễ Thời Trang Paris đã đề nghị được sở hữu chiếc váy này, nhưng Lý Nhã Kỳ đã là người được chọn.

Đây là một trong những số ít trang phục Haucounture dành cho những khách hàng đặc biệt của Chanel trên toàn thế giới. Và số người được sở hữu rất giới hạn. Chính vì vậy chiếc váy ren trắng đính đá quý của Lý Nhã Kỳ được độc quyền bởi Lý Nhã Kỳ trên toàn thế giới. Có nghĩa là không thể có cái thứ hai tương tự hoặc na ná mẫu như Lý Nhã Kỳ sở hữu.

Sau một buổi trò chuyện và cùng làm việc với Đại sứ Du lịch Việt Nam 2012, bà Pascale Cadaux đã chính thức ngỏ ý muốn được làm stylist cho Lý Nhã Kỳ trong những lần xuất hiện quốc tế. Lý Nhã Kỳ rất vui mừng và hãnh diện khi nhận được lời đề nghị hợp tác này, cô hi vọng với sự trợ giúp của bà Pascale Cadaux, hình ảnh của cô được cải thiện nhiều hơn khi tham dự các sự kiện mang tầm vóc quốc tế.


Lý Nhã Kỳ và chiếc váy Chanel không được phép bày bán mà chỉ dành cho những ngôi sao có tên tuổi lớn



Stylist của Chanel chỉnh sửa váy cho Lý Nhã Kỳ







Lý Nhã Kỳ được giám đốc Chanel khen ngợi là người có gu thẩm mỹ


Đại diện của hãng Chanel tỏ ra rất chuyên nghiệp và cẩn thận trong việc chăm sóc khách hàng




Lý Nhã Kỳ và giám đốc Chanel - bà Pascale Cadaux

Lạc vào cơ ngơi xa hoa của Lý Nhã Kỳ

22.03.2013 22:42 » Lý Nhã Kỳ
Không gian kiến trúc sang trọng và cầu kỳ mang lại cho cơ ngơi mới của Lý Nhã Kỳ vẻ cuốn hút kiêu sa.
Rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch, hôm qua, Lý Nhã Kỳ đã quyết định khai trương showroom mới của cô. Đây là cơ ngơi thời trang kết hợp trung tâm mua sắm, nghỉ ngơi,  thậm chí, có cả phòng hát karaoke, phòng ăn, phòng hút thuốc.
Cơ ngơi thời trang mới của Lý Nhã Kỳ diện tích hơn 600m2, tọa lạc trên con đường đắt đỏ nhất của thành phố Hồ Chí Minh là Đồng Khởi. Nơi đây quy tụ nhiều thương hiệu kim cương và thời trang chuyên về 2 dòng sản phẩm thời trang cao cấp và limited.
Showroom được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng kiêu sa.
Bức tường "ngập" màu xanh cây cỏ là một điểm nhấn kiến trúc đáng chú ý.
Lối đi được làm hoàn toàn bằng gỗ, dưới mỗi cầu thang lại có một bộ bàn ghế cho du khách.
Không gian với gam màu chủ đạo là màu vàng.
Rất nhiều hoa lan được trang trí cho dinh cơ này.
Mọi đồ đạc dù nhỏ nhất cũng mang từ nước ngoài về.
Còn đây là khu vực dành cho các khách VIP rất hút mắt.

Lý Nhã Kỳ tỏ ra ưng ý với cơ ngơi mới này.
Bước chân vào showroom, không ít người đã ngỡ ngàng bởi sự sang trọng và lộng lẫy của nó. Theo tiết lộ, toàn bộ nội thất đều được nhập từ nước ngoài. Đây là ý tưởng và thành quả trong suốt 3 tháng trời của người đẹp Lý Nhã Kỳ cùng các kiến trúc sư người Pháp. Được biết, có giai đoạn, vì quá lao lực cho showroom, Lý Nhã Kỳ thậm chí còn bị ốm.
Không gian thời trang nam được thiết kế phong cách lịch lãm.

Còn không gian quý phái, dịu dàng này chắc hẳn sẽ khiến nhiều Eva thích thú.

Những chiếc ghế dài và gương xinh xắn khá thú vị.
Lý Nhã Kỳ định tổ chức những buổi trình diễn thời trang Haute Couture (thời trang cao cấp và có số lượng giới hạn) mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng thế giới ngay trong khuôn viên sang trọng này.


Trong tòa nhà còn có phòng ăn sang trọng cùng đèn chùm ấm cúng.
Ngoài phòng ăn, showroom còn phòng nghỉ ngơi, phòng karaoke.


Nghi vấn Bằng ĐH của Lý Nhã Kỳ là giả

19.03.2013 09:45 » Đại sứ du lịch Việt Nam
Câu chuyện tìm Đại sứ Du lịch mới của Việt Nam đang gây xôn xao dư luận trong mấy ngày gần đây. Trong khi hàng loạt khán giả ủng hộ cho Lý Nhã Kỳ tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo thì cô đột ngột gửi đơn xin rút khỏi vị trí đặc biệt này.
Đây là một tình huống bất ngờ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bởi trong thời điểm này, Lý Nhã Kỳ là ứng viên được kỳ vọng hơn cả trong số 3 gương mặt đang được cân đo để bổ nhiệm trong năm tiếp theo. Ngay sau khi thông tin Lý Nhã Kỳ viết đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên, không ít các kiều nữ nổi tiếng có ý định ứng cử thay thế Lý Nhã Kỳ và kêu gọi sự ủng hộ của dư luận như Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân và diễn viên Lan Phương.
Trong khi Việt Nam vẫn chưa tìm được Đại sứ Du lịch mới, khán giả lại được phen bất ngờ khi Bùi Tú Anh, một độc giả của VTC News đã gửi một bài viết thể hiện mối nghi ngờ của mình về tấm bằng Đại học của Lý Nhã Kỳ mới được công bố cách đó không lâu. Bài viết đã chỉ rõ ra một số điểm đáng ngờ trong tấm bằng đại học của nữ diễn viên trẻ.
Nghi vấn Bằng ĐH của Lý Nhã Kỳ là giả - 1
Bằng Lý Nhã Kỳ dính nghi vấn là giả.
Nguyên văn của bài viết của độc giả Bùi Tú Anh như sau:
"Cách đây vài ngày trên một số báo của Việt Nam có đăng thông tin Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VHTTDL công bố hình ảnh về bằng đại học của cựu Đại sứ Du lịch VN Lý Nhã Kỳ. Với một chút tò mò, vì cũng từng tốt nghiệp tại Đức chưa lâu, tôi có thử tìm hiểu một số thông tin liên quan đến nội dung bằng Đại học này thì thấy có nhiều điểm rất bất thường:
1. Thứ nhất, trên bằng ghi rõ Alexander Wiegand Hochschule, DHBW Mosbach. Tuy nhiên như thông tin trước đây, không có cái gọi là Alexander Wiegand Hochschule (trường cao đẳng Alexander Wiegand). Wika Alexander Wiegand là một công ty sản xuất thiết bị đồng hồ đo áp lực. Công ty này có trường dạy nghề (Fachschule) và liên kết với một số trường đại học (Fachhochschule) để đào tạo dưới dạng vừa học vừa làm cho chính công ty.

Do đó, công ty Wika Alexander Wiegand không thể có chức năng cấp bằng đại học. Bằng phải do trường đại học, cao đẳng cấp. DHBW Mosbach như ghi trên bằng của Lý Nhã Kỳ là một chi nhánh của DHBW - Duale Hochschule Baden-Württemberg, một trường cao đẳng ở Đức.

Tuy nhiên trường DHBW mới chỉ chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2009. Tiền thân của trường này trước kia là một trường dạy nghề (Berufsakademie) tên là Staatliche Berufsakademie Baden-Württemberg và kể từ 1/3/2009 mới được chính thức công nhận là Cao đẳng và tuyên bố thành lập. Nguồn có thể lấy từ wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Baden-Württemberg_Cooperative_State_University) hoặc trong trang web mục lịch sử của trường (http://www.dhbw.de/english/about-us/facts-figures.html). Trong khi đó tấm bằng của Lý Nhã Kỳ được ký vào ngày 12 tháng 2 năm 2004.
Nghi vấn Bằng ĐH của Lý Nhã Kỳ là giả - 2
Bằng Đại học của Lý Nhã Kỳ.
Kể cả trong trường hợp Lý Nhã Kỳ bị mất bằng, xin cấp lại bằng mới thì với tên trường DHBW thành lập năm 2009 như thấy trên bằng đã công bố, ngày ký quyết định cấp ghi trên bằng chắc chắn không thể là vào năm 2004 mà ít nhất phải sau ngày 1/3/2009 (ngày chính thức thành lập trường).

2. Thứ hai, có một điểm rất đáng ngờ nữa là trên bằng có xác nhận Lý Nhã Kỳ đã đỗ kỳ thi ngày 12/02/2004. Như vậy, ngày thi và ngày ký quyết định cấp bằng trùng nhau. Thông thường, sau khi thi tốt nghiệp phải chờ một thời gian mới có kết quả.

Từ lúc có kết quả cho đến khi được cấp bằng chính thức cũng phải một thời gian nữa ít nhất là từ vài tháng cho tới một năm (trong thời gian chờ đợi, trường có thể cấp cho một giấy chứng nhận đã tốt nghiệp). Chuyện ngày thi tốt nghiệp và ngày cấp bằng trùng nhau là cực kỳ hy hữu, nếu như không muốn nói là không thể có.
3. Thứ ba, trình độ tốt nghiệp ghi trong bằng là Diplom-Kauffrau, nếu quy đổi ra hiện tại thì tương đương Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Chương trình học Diplom ở Đức có chuẩn thời gian là 5 năm (thực tế thì lâu hơn, ai trong vòng đúng 5 năm tốt nghiệp là rất giỏi).

Vấn đề là Lý Nhã Kỳ kỳ sinh năm 1982, tại thời điểm tháng 2 năm 2004 cô Kỳ chưa tròn 22 tuổi. Ở Việt Nam mà chưa đầy 22 tuổi đã có bằng thạc sĩ thì có bất thường không ? Xin nói thêm rằng ở Đức chương trình học phổ thổng để lên Đại học là 13 năm chứ không chỉ 12 năm như Việt Nam ta.
4. Theo tôi được biết thì cô Lý Nhã Kỳ sang Đức học từ khoảng năm 16-17 tuổi. Đến năm 21 tuổi có bằng Diplom, như vậy không lẽ cô Lý Nhã Kỳ vào học thẳng Cao đẳng ngay?

Với tất cả mọi du học sinh hoặc học sinh Việt Năm sang Đức tiếp tục học tập thì riêng thời gian học tiếng Đức để có thể nghe hiểu thầy cô giảng dạy thì cần ít nhất 2 năm học tiếng.

Ví dụ như hiện nay, một người tốt nghiệp tú tài ở Việt Nam muốn sang Đức học cao đẳng- đại học thì cần học hết học kỳ thú nhất tại đại học ở Việt Nam, sau đó lấy bằng B tiếng Đức (cần ít nhất 9 tháng học cấp tốc) rồi xin visa sang Đức, ôn thi tiếng Đức để thi vào trường dự bị CĐ-ĐH.
Nghi vấn Bằng ĐH của Lý Nhã Kỳ là giả - 3
Tấm bằng chuẩn của trường DHBW
Nếu đậu vào trường này sẽ học thêm 1 năm dự bị để có đủ vốn tiếng Đức để nghe hiểu giảng viên dạy... Nhìn chung người Việt Nam sang Đức học (không phải ở Đức từ bé 3-4 tuổi) thì không thể vào cao đẳng-đại học trước tuổi 20.

Vậy làm thế nào mà cô Lý Nhã Kỳ có được bằng tốt nghiệp Diplom (tương đương thạc sĩ) trước khi tròn 22 tuổi ? Cô Lý Nhã Kỳ phải chăng là “thiên tài” ?

5. Trình độ Diplom ở Đức trước 2008 không thể được cấp bởi các trường dưới cấp đại học (Universität), rất ít trường cao đẳng có thể đào tạo Diplom, hơn nữa văn bằng bắt buộc phải ghi chú Diplom (FH) để phân biệt đại học và cao đẳng.

Khác với Việt Nam, trình độ cao đẳng và đại học ở Đức cách biệt ít nhất 2 năm học. Ví dụ có bằng Cử nhân cao đẳng muốn học lên Thạc sĩ đại học cần học 2 năm chuyển đổi, sau đó mới được bắt đầu học chương trình Thạc sĩ - chưa kể bằng Cử nhân phải loại giỏi. Thế nhưng trong bằng của cô Lý Nhã Kỳ ghi rõ là Diplom-Kauffrau, không hề có (FH)...
6. Về mặt hình thức, trên tấm bằng của Lý Nhã Kỳ có những lỗi ngữ pháp sơ đẳng mà bất kỳ một văn bản chính thức quan trọng nào cũng không thể phạm phải. Chẳng hạn, trên tấm bằng có ghi: “geboren” (sinh ngày). Phải là “geboren am” (sinh vào ngày), chứ không thể viết thiếu giới từ chỉ thời gian “am”.

Tấm bằng của Lý Nhã Kỳ dường như được in trên giấy A4 thông thường, với phần tên của người ký cấp bằng dường như đã bị làm nhòe đi một cách có chủ ý. Thông thường, một tấm bằng tốt nghiệp gốc phải tuân theo mẫu chuẩn và quy định cấp bằng của trường, của Bộ giáo dục các nước.

So sánh giữa hình ảnh một tấm bằng của trường DHBW tìm được trên Internet, có thể thấy ngay sự khác biệt đáng ngạc nhiên về nội dung và những đặc điểm hình thức của một tấm bằng thật so với tấm bằng của Lý Nhã Kỳ do Cục hợp tác, Bộ VHTTDL đưa ra công bố trong bài báo mới đây.

Chẳng hạn, trên tấm bằng “chuẩn” tìm thấy có thể thấy rõ các hoa văn in chìm trên giấy cứng – một đặc điểm thường thấy ở hầu hết các bằng cấp gốc (để tránh dễ bị giả mạo), chứ không phải in trên thứ giấy A4 bình thường như tấm bằng của Lý Nhã Kỳ.

Vì những lý do trên, tôi thực sự nghi ngờ rằng tấm bằng Đại học của Lỹ Nhã Kỳ có khả năng là bằng giả mạo. Kính mong quý báo đăng tải ý kiến của tôi để công luận gần xa được rõ, đồng thời lên tiếng cho các cơ quan chức năng có liên quan vào cuộc để kiểm chứng giúp tôi những nghi ngờ này.
Nghi vấn Bằng ĐH của Lý Nhã Kỳ là giả - 4

Việc sử dụng bằng cấp giả mạo là một hành vi vi phạm pháp luật của cả Việt Nam và Đức. Cô Lý Nhã Kỳ đã đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch, đại diện cho Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước cho thế giới năm 2012 với rất nhiều ồn ảo, phản đối của dư luận. Bộ Văn hóa Du lịch vẫn tiếp tục đưa cô vào danh sách những người tham gia đề cử cho vị trí này năm 2013.

Dù cách đây mấy ngày cô có đơn xin rút khởi danh sách đề cử, song Bộ VHTTDL vẫn chưa chính thức khẳng định sự rút lui của cô mà vẫn coi cô là một ứng cử viên nhiều tiềm năng.

Đồng thời, Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VHTTDL năm 2011 đã lên tiếng xác nhận cô Lý Nhã Kỳ có bằng đại học của Đức, và mới đây đã công bố tấm bằng “đại học” của cô Lý Nhã Kỳ trên báo như để minh chứng việc cô có bằng đại học thật. Thiết nghĩ rất cần phải có các cơ quan chức năng vào cuộc chính thức để làm rõ có hay không việc cô Lý Nhã Kỳ đã sử dụng bằng cấp giả mạo.

Nếu quả thực là có thì đây là một điều rất đáng xấu hổ, đáng buồn đối với người Việt Nam, là một vết hoen trong hình ảnh Việt Nam trước thế giới".
Được biết ngay sau khi đọc được bài viết của độc giả, phóng viên đã có buổi nói chuyện với ông Trần Nhất Hoàng – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến VHTTDL – Cục Hợp tác Quốc tế, người đọc và thẩm định hồ sơ xin ứng cử của Lý Nhã Kỳ.

Ông Hoàng cho biết đây là thông tin mới và ông sẽ có câu trả lời sau. Riêng vấn đề bằng cấp của các Đại sứ Du lịch thì từ trước đến giờ ứng cử Đại sứ Du lịch không đòi hỏi bằng cấp. Riêng về phía Lý Nhã Kỳ, sau khi được hỏi về vấn đề này cô quyết định không lên tiếng để tránh những tranh cãi kéo dài giống như vụ lộ ảnh cưới của cô trước đây.



Lý Nhã Kỳ bất ngờ xin rút khỏi vị trị ứng cử ĐSDL Việt Nam 2013

14.03.2013 17:17 » Sự kiện hot
"Tôi xin được rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ du lịch Việt Nam 2013, để mọi người rộng đường tìm kiếm một đại sứ mới xứng đáng đúng sự mong mỏi của mọi người", Lý Nhã Kỳ viết.
Bức tâm thư dài gần 600 chữ của đại sứ du lịch Việt Nam 2012 Lý Nhã Kỳ miêu tả chi tiết, cụ thể về những gì đã và chưa làm được của cô trong nhiệm kỳ vừa qua. Lý Nhã Kỳ cũng không quên nói về những áp lực thị phi mà vị trí này đem lại cho cô cùng gia đình.

Mục đích chính của bức tâm thư là người đẹp họ Trần muốn rút lui khỏi danh sách ứng cử vị trị đại sứ du lịch Việt Nam 2013 để tìm ra một ứng cử viên sáng giá mới. Người đẹp cũng cho biết, tuy không tham gia ứng cử nhưng cũng sẽ ủng hộ hết mình trong việc quảng bá du lịch Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.
Nguyên văn tâm thư của Lý Nhã Kỳ:
"Kính gửi truyền thông và những người yêu quý Lý Nhã Kỳ
Trong những ngày qua, tôi có theo dõi qua truyền thông và các mạng xã hội, tôi cảm nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng của các ban lãnh đạo, đặc biệt là bộ Văn Hoá Thể thao và du lịch. Hơn ai hết tôi cũng nhận thấy tình cảm của tất cả giới truyền thông và những người dân Việt Nam đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua.
Với bản thân, tôi  thấy rằng trong suốt thời gian giữ cương vị đại sứ du lịch Việt Nam, tôi đã làm hết sức mình để không phụ lòng tin tưởng, mong mỏi của các cấp lãnh đạo nhà nước và mọi người.
Đại sứ du lịch Việt Nam 2012 - Lý Nhã kỳ
Trong hai tháng bầu chọn đại sứ du lich nhiệm kỳ mới. Tôi rất háo hức mong muốn mọi người tìm ra một đại sứ xứng đáng đáp ứng mọi yêu cầu và kỳ vọng của người dân Việt Nam
Trong những chuyến đi với tư cách đại sứ du lịch đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm lớn trong cuộc đời, dù để có được ngày hôm nay, tôi cũng phải đi qua những cung bậc cảm xúc, trong đó không thể thiếu nước mắt.  Nhớ lại những ngày đầu nhận chức có người ủng hộ cũng có nhiều ý kiến không đồng tình. Thậm chí họ còn tìm nhiều cách để làm tổn thương tôi. Nhưng với tôi lúc đó, đặt nhiệm vụ của đất nước là trên hết.
Lý Nhã Kỳ góp công lớn trong việc quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long ra trường quốc tế
Tôi đã được sống trong sự hân hoan khi vịnh Hạ Long chiến thắng là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Thấy vinh dự khi Hà Nội được đăng cai ASIAD 2019, tôi cũng vô cùng tự hào khi cờ tổ quốc bay bên cạnh những cường quốc khác ơ Malina, Johannesburg... Những ký ức đó mãi đẹp và giúp tôi sống tốt hơn với vai trò là một công dân nước Việt
Cá nhân tôi thấy rằng, thời gian này sức khoẻ của mình không đảm bảo, thêm vào đó, sau một năm giữ vai trò đại sứ du lịch Việt Nam những ồn ào thị phi mà tôi phải gánh chịu đã ảnh hưởng lớn đến với gia đình và những người thân của tôi. Tôi không thể bất hiếu để thấy người thân của mình thêm đau lòng, buồn phiền như vậy được.
Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử vị trí đại sứ du lịch Việt Nam 2013
Chính vì vậy tôi viết lá thư đến giới truyền thông và những người yêu quý tôi, tôi xin được rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ du lịch Việt Nam 2013, để mọi người rộng đường tìm kiếm một đại sứ mới xứng đáng đúng sự mong mỏi của mọi người. Nếu quyết định này của tôi mà phụ lòng sự tin yêu và ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian bầu chọn vừa qua thì tôi cũng mong được gửi lời xin lỗi sâu sắc. Tuy tôi không tham gia ứng cử tiếp nhưng chắc chắn tôi vẫn hoạt động và hỗ trợ các công việc về quảng bá du lịch cho vị đại sứ mới.
Điều hạnh phúc nhất với tôi,  đại sứ du lich Việt Nam đầu tiên, tôi đã khiến mọi người quan tâm hơn đến việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, và ý thức người dân về phát triển du lịch Việt Nam cao hơn.
TP Hồ Chí Minh ngày 14/3/2013".
Kính thư
Lý Nhã Kỳ


Lý Nhã Kỳ: 'Làm Đại sứ Du lịch vì tự ái dân tộc'

06.01.2013 22:41 » Lý Nhã Kỳ
"Khi tôi đi các nước, gặp nhiều đối tác, bạn bè khen tôi đẹp, cởi mở. Khi tôi nói đến từ Việt Nam, họ hỏi "Việt Nam là ở đâu?", có người nghĩ Việt Nam vẫn còn đang chiến tranh" Lý Nhã Kỳ chia sẻ
- Sau một năm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, chị thấy vai trò và hiệu quả công việc của mình ra sao?
- Để nói rằng mình đã có những thành tích xuất sắc thì tôi không dám, bởi thời gian một năm không dài để có thể làm được nhiều việc lớn. Hơn nữa, để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới thì cần một quá trình lâu dài, cần sự chung tay của người dân cả nước. Tôi chỉ là người tham gia thêm bằng cách dùng hình ảnh của mình quảng bá các hoạt động mang tính chất cộng đồng.
 
- Vậy niềm vui chị nhận được khi ở cương vị người đại diện, quảng bá hình ảnh cho du lịch Việt Nam là gì?
- Mỗi lần được giao nhiệm vụ, tôi đều mong muốn đóng góp, cùng mọi người chung tay làm nên thành công. Tôi nhận chức khi cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long chỉ còn một tháng. Tôi đã đến các trường đại học trên cả nước và ra nước ngoài để quảng bá. Thật vui vì vịnh Hạ Long được bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Hay khi Việt Nam được đọc tên đăng cai thế vận hội ASIAD, tôi sướng lắm, chỉ muốn nhảy lên ôm lấy mọi người. Mỗi lần Việt Nam thắng cuộc mình cảm thấy như được sống lại bởi trước mỗi nhiệm vụ đều cảm thấy lo lắng.

 
Lý Nhã Kỳ với vai trò đại sứ du lịch ở Monaco

- Vai trò Đại sứ du lịch gây áp lực như thế nào đối với chị?
- Nói áp lực công việc thì không có bởi vị trí này do tôi ứng cử, hơn nữa, tôi là Đại sứ đầu tiên nên luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi cũng biết mọi người đều kỳ vọng, quan tâm đến từng bước chân của mình. Có người nói, vai trò của Đại sứ Du lịch còn quan trọng hơn đại sứ đặc mệnh toàn quyền vì dù không đi sâu vào chính trị nhưng lại đại diện cho hình ảnh của đất nước. Tôi luôn ý thức được điều đó, và cố gắng làm tốt.
 
Nhưng áp lực về dư luận thì có bởi lần đầu tiên có người ứng cử Đại sứ Du lịch nên nhiều người chú ý. Tôi đã vượt qua được và làm tốt công việc, được mọi người công nhận. Nhiều người ủng hộ tôi tiếp tục làm Đại sứ Du lịch năm 2013 nhưng cũng có nhiều người phản đối. Qua một năm, mọi người có thể thấy Đại sứ Du lịch chẳng làm cho tôi giàu hơn hoặc nổi tiếng hơn. Tôi chưa bao giờ dùng danh hiệu này để kinh doanh hay làm những việc khác. Tôi chỉ muốn thể hiện lòng yêu nước, làm cho mọi người thấy Việt Nam là đất nước xinh đẹp và giàu văn hóa.


- Chị nói rằng danh hiệu Đại sứ Du lịch không đem lại tiền bạc hay sự nổi tiếng, vậy đâu là lý do khiến chị sẵn sàng đảm nhận vị trí này năm 2013?
- Không chỉ không thu được tiền bạc, tôi còn bỏ tiền túi và thời gian để hoàn thành tốt vai trò Đại sứ Du lịch. Để dự lễ tổng kết hợp tác quốc tế và xúc tiến, quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch năm 2012 tôi đã 48 tiếng không ngủ và chỉ ăn hai ổ bánh mì. Tôi kinh doanh công ty ở Hồng Kông nên phải làm hết công việc rồi bay thẳng về Hà Nội, xong việc lại phải bay lại Hồng Kông.
 
Tôi từng đề xuất với Bộ Văn hóa rằng Việt Nam cần có đại sứ du lịch và tự ứng cử vị trí này vì lòng tự hào đất nước. Tôi yêu văn hóa, lịch sử, và con người Việt Nam bởi tôi mang dòng máu Việt nên không thể đi khen một nước khác, tình yêu Việt Nam quá lớn. Ngoài ra, tôi làm việc này còn vì sự tự ái dân tộc.
 
Khi tôi đi các nước, gặp nhiều đối tác, bạn bè, họ khen tôi đep, cởi mở. Họ hỏi "Bạn ở nước nào", tôi nói "Việt Nam". Có người hỏi "Việt Nam là ở đâu?", hay "Ôi Việt Nam ghê lắm, cứ bùm bùm bùm bùm", họ nghĩ Việt Nam vẫn còn đang chiến tranh. Lúc đó lòng tự ái của tôi lên rất cao, không phải là tự ái cá nhân mà tự ái cả một dân tộc.


 
Chính vì vậy, tôi muốn đóng góp một phần cho đất nước, để một ngày nào đó rất gần khi đi khắp nơi trên thế giới, tôi sẽ được nghe rằng Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, thân thiện, phát triển và con người Việt Nam nhân hậu, chân tình, yêu thương lẫn nhau. Không cần họ hỏi mình mà chỉ cần tôi ngồi bên cạnh nghe được, lúc đó tôi sẽ thực sự hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều những gì tôi đang có, thứ mà mọi người suốt ngày xoi mói.

- Scandal không phải do tôi tạo ra. Những nhận xét mang tính chất cá nhân, không đại diện cho tất cả mọi người không giúp một đại sứ, một diễn viên tốt hơn. Đó chỉ là những sự chê bai ác ý, xúc phạm, làm tôi tổn thương và mệt mỏi. Thử nghĩ xem, một người đang hừng hực ngọn lửa, nỗ lực cống hiến nhưng lại bị tạt nước vào và trù dập thì liệu người ta còn làm được nữa hay không? Họ làm không vì mục đích nào nhưng có người cứ áp đặt họ vụ lợi, như thế có công bằng không?
 


Ai cũng có thể không hoàn hảo, mọi người muốn góp ý với tôi có thể nói "Kỳ ơi, theo tất cả mọi người, ở vai trò đại sứ du lịch Kỳ không nên làm như thế", hay "chúng tôi khuyên bạn..." như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều và mới đúng là anh em chảy chung một dòng máu. Dù đi đâu, tôi vẫn luôn cảm nhận con người Việt Nam nhân hậu, vậy tại sao một số người cứ thích làm tổn thương tôi như vậy.
 
Sự đóng góp phải mang tính chất tích cực thì mới làm cho người ta tốt hơn được. Tại sao tôi đi gặp quan chức nước ngoài đều được mọi người yêu thương, ngay cả tổng thống Philippines còn tự hào khoe với Chủ tịch nước Việt Nam là đã chụp ảnh chung với Đại sứ Du lịch. Quan điểm của tôi là "Người bạn thân nhất là sự vị tha, còn kẻ thù lớn nhất là lòng đố kị. Thiếu hiểu biết sẽ giết đi một nửa cuộc đời mình". Tôi làm diễn viên, doanh nhân, hay Đại sứ Du lịch đều làm tròn trách nhiệm của mình.
 
Tôi rất yêu đất nước, yêu con người Việt Nam. Tôi biết số đông người Việt Nam vẫn ủng hộ mình. Còn những scandal tôi không quan tâm. Tôi sẽ cho mọi người biết sự cố gắng của mình và đó là là cách đáp trả tốt nhất.
 

- Nếu tái đắc cử vị trí này, kế hoạch công việc mà chị sẽ làm là gì và nếu không đắc cử, cảm giác của chị ra sao?
- Tái đắc cử, tôi vẫn trực thuộc Cục hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa và sẽ cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Cục giao cho. Ngoài ra, việc làm thiết thực nữa là tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình trong công chúng, nghệ thuật để kêu gọi mọi người đều tham gia làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Cứ như vậy, nước ta đã có hàng triệu người quảng bá du lịch Việt Nam rồi.
 
Còn nếu không được làm Đại sứ Du lịch 2013, tôi không có gì phải nuối tiếc cả vì theo quy chế Đại sứ Du lịch chỉ kéo dài một năm. Nếu tôi không là đại sứ đương nhiệm mà chỉ là cựu đại sứ thì vẫn có thể hỗ trợ cho đại sứ mới làm những kế hoạch hoạt động, cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm việc với những chính khách, doanh nhân nước ngoài như mình cần nói những gì, thể hiện thế nào để họ hiểu rõ bản sắc dân tộc Việt Nam. Không ở vai trò đại sứ, tôi vẫn có thể tham gia quảng bá hình ảnh đất nước, như vậy thì có gì đáng nuối tiếc chứ!







No comments:

Post a Comment

quangnm