Tuesday, June 18, 2013

ẢNH ĐẸP 18.6.2013

23 Điểm Đến Độc Đáo Hấp Dẫn Nhất Thế Giới
(06/03/2013)

Trang Web Youramazingplaces liệt kê 23 Điểm Đến Độc Đáo Hấp Dẫn Nhất Thế Giới có hang Sơn Đoòng, Việt Nam trong chùm 23 ảnh sau:

Blagaj, Bosnia and Herzegovina


23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Dongchuan, Red Land in China

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Flam Valley, Norway

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Glass Beach, Fort Bragg – California

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Golden Bay, New Zealand

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Hobbit Village, Newzealand

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Hunyad Castle(Dracula’s Castle), Romania

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Infinity pools at Ubud, Bali

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Italian Islands – Levanzo, Sicily

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Katikies Hotel, Santorini, Greece

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Kawachi Fuji Gardens, Japan

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Manarola, Cinque Terre – Italy

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Mountain Cottages for Relaxing

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Mountain Stream in Torres del Paine, Chile

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Plitvice Lakes, Croatia

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Rock-cut tombs in Myra, an ancient town in Lycia, Turkey

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Roughting Linn Waterfall, Northumberland, England

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Sand Harbour in Lake Tahoe, Nevada

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Seven Falls – Colorado Springs, Colorado

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Son Doong Cave, Vietnam

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Sunset in Zaragoza, Spain

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Turquoise Lagoon, Bora Bora

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!

Lichtenstein Castle in Baden, Württemberg Germany

23 Extraordinary And  Unique  Places You should Visit!
s

Dịu dàng vẻ đẹp đất nước Phần Lan
(06/17/2013)

Trong các nước Bắc Âu, Phần Lan thường được ví với một cô gái kín đáo và dịu dàng.

Trầm mặc cố đô Turku

Từ Stockholm của Thụy Điển, sau một đêm trên phà, chúng tôi đến với Turku, thành phố lâu đời nhất và cũng là cố đô của Phần Lan. Vào những ngày đầu thu, lá cây chỉ mới lác đác chuyển vàng, màu xanh vẫn còn bao phủ khu thành cổ được xây dựng từ thế kỷ 13.
Công trình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới này được xây dựng trong suốt 300 năm và từng là căn cứ quan trọng nhất của người Thụy Điển trong thời gian thống trị Phần Lan.

Nằm bên bờ biển Baltic, Turku được coi là một trong những điểm đến lý tưởng của vùng Tây Nam Phần Lan vào mùa đông. Khi ấy những bông tuyết trắng dường như càng làm nổi bật thêm vẻ rêu phong thời gian của các kiến trúc cổ kính.

Là trung tâm tôn giáo, văn hóa của Phần Lan, bởi thế thành phố cảng này mang vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng. Đã thế, bên cạnh Turku là rừng quốc gia Ruissalo mênh mông xanh biếc nên đời sống phố cổ càng êm ả, thanh bình.

Trong buổi sáng lất phất mưa lạnh, chúng tôi ăn sáng theo kiểu Phần Lan với súp cá hồi nóng hổi thơm lựng, cá trích nướng than ăn với bơ nấu chảy và rau thì là. Mùi thức ăn, mùi bánh mỳ mới ra lò xóa tan phần nào sự ảm đạm của tiết trời Bắc Âu.

Sau cửa kính nhà hàng, những kiến trúc cổ lấp ló bên tán cây cứng cỏi. Chỉ có vài tiếng đồng hồ dừng chân ở Turku nên ai nấy vừa ăn, vừa tranh thủ ngắm nhìn những công trình cổ xưa nằm dọc theo bờ sông Aura.
.

,
Nhà thờ, lâu đài, quảng trường… ở đây tuy không tráng lệ như ở nhiều thành phố lớn khác nhưng rất thanh lịch và làm cho khách đến từ nền văn hóa khác vẫn cảm thấy gần gũi.
Không biết là thời tiết Phần Lan đỏng đảnh hay trời chiều lòng người mà khi cả đoàn lên xe đi Helsinki, mặt trời bỗng ló dạng và mây xám trôi xa dần. Gần hai giờ ngồi xe, phong cảnh đặc trưng của Phần Lan với những cánh đồng bạt ngàn, những hồ nước trong veo và rừng thông xanh biếc cứ thay nhau hiện ra trước mắt.
,

.
Có gần 200.000 hồ trên khắp đất nước và rừng chiếm hơn 70% diện tích nên Phần Lan được mệnh danh là xứ sở của rừng, hồ và đầm lầy. Màu xanh ngắt của nước hồ cùng màu trắng tinh của tuyết gắn bó với người Phần Lan đến mức được chọn làm hai màu tiêu biểu cho quốc kỳ.

Những gam màu Helsinki
'
Biểu tượng của Helsinki là tòa thánh đường màu trắng tinh khiết nổi bật giữa nhiều kiến trúc thanh lịch ở trung tâm thành phố. Cạnh nhà thờ là quảng trường Senaatintori với đài tưởng niệm sa hoàng Alexander 2 sừng sững chính giữa.
,

.
Người Phần Lan rất biết ơn vị hoàng đế nước Nga này vì ông đã lập ra tiền tệ riêng cho Phần Lan cũng như đưa tiếng nước họ trở thành ngôn ngữ quốc gia ngang hàng với Thụy Điển.

Thu hút ánh nhìn của du khách nhiều nhất có lẽ là giáo đường Uspenskin Katedraali hay còn gọi là nhà thờ Đỏ vì toàn bộ kiến trúc được xây bằng gạch màu đỏ đậm. Tương xứng với vẻ ngoài lộng lẫy, kiến trúc bên trong cũng tuyệt đẹp nhờ những cột đá granit bề thế được dát vàng.

Uspenskin Katedraali là biểu tượng cho sự thống trị của Nga ở Phần Lan một thời. Cách nhà thờ Đỏ không xa là bến cảng tấp nập đông vui và khu chợ trời – thiên đường ẩm thực dành cho du khách.

Nằm bên bờ biển, Helsinki có rất nhiều đảo và mỗi một hòn đảo đều mang một vẻ đẹp riêng. Chỉ cách Helsinki mười lăm phút đi thuyền, đảo Suomenlinna có một pháo đài rất lớn do người Thụy Điển xây dựng từ năm 1748 để chống lại sự tấn công của Nga.

Suốt một thời gian dài, Phần Lan với dân số ít ỏi vẫn bị coi là một phần của đất nước Thụy Điển. Có lẽ vì vậy mà người Phần Lan không bao giờ muốn thua người Thụy Điển ở bất cứ lĩnh vực nào.

Kết quả là nền giáo dục Phần Lan hiện nay được coi là phát triển hàng đầu thế giới. Phúc lợi ở đây cũng rất tuyệt vời. Phụ nữ có con nhỏ khi đi tàu điện, xe bus sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Đến thăm Suomenlinna vào ngày chủ nhật, chúng tôi được dịp quan sát một phần đời sống Phần Lan. Bên những căn hầm còn sót lại trên đảo, vài đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới giữa ánh nắng quý giá ở Bắc Âu.

Dưới những tán cây xanh, nhiều gia đình thong thả nướng thịt, tắm nắng. Nhiều du khách trèo lên những mỏm đá hoang sơ ngắm nhìn dòng nước đang cuộn chảy phía dưới. Những loài hoa dại đủ màu mọc khắp nơi dường như cũng cố vươn lên khoe vẻ đẹp tươi tắn của mình.
.

.
Cách Suomenlinna không xa là đảo Seurasaari với nhiều ngôi nhà gỗ mang kiến trúc Phần Lan cổ xưa. Đảo này nối với đất liền bằng một cây cầu trắng dài 200 m rất duyên dáng.
Không chỉ du khách mà người dân ở đây cũng thích đi bộ lững thững trên cầu, vừa đi vừa ngắm trời ngắm biển, thỉnh thoảng quay lại nhìn Helsinki sống động sau lưng. Lên đến đảo, chúng tôi tưởng mình đi lạc vào một cánh rừng cổ tích với các loài cây ôn đới xinh đẹp bao quanh những căn nhà gỗ rêu phong.

Tài nguyên lớn nhất của Phần Lan là những khu rừng bát ngát với hàng trăm loại cây, hàng trăm thứ gỗ. Từ xa xưa, người dân đã dùng gỗ rừng để dựng nhà cửa.
Tuy đơn giản và cổ xưa về hình thức, song do số lượng nhiều, đồng loạt nên nhà gỗ Phần Lan được xem là di sản kiến trúc độc đáo và quý giá. Những nhà gỗ ở đô thị luôn có sắc màu rực rỡ từ chóp mái cho đến tường nhà.

Cửa sổ, cửa ra vào, cầu thang, sàn nhà… đều được sơn xanh đỏ. Ngược lại, ở ngoại thành, trong các nông trang và bìa rừng thì nhà gỗ mộc hay gỗ không sơn lại chiếm đa số, như để hòa lẫn vào thiên nhiên làm nên vẻ đẹp khoáng đạt, nên thơ.

Thành phố gỗ Porvoo
Nhiều nơi ở Phần Lan các khu nhà gỗ tập trung tạo thành những thị trấn hoặc thành phố nhà gỗ. Tiêu biểu cho kiến trúc nhà gỗ thành thị ở Phần Lan là thành phố Porvoo cách Helsinki 50km.
Khu nhà gỗ màu đỏ xinh đẹp nằm dọc sông Poorvonjoki đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi những kiến trúc gỗ có từ thời trung cổ này được bảo tồn quá tốt.
.

.
Đã đến Porvoo, du khách sẽ không thể quên được vẻ đẹp của nắng chiều rải xuống những ngôi nhà cổ kính mà thanh lịch bên dòng sông phẳng lặng. Dưới chân cầu, người người lướt cano, người chơi kayak rộn rã…

Đi dọc những con phố cũng bằng gỗ được sơn đủ màu phía trên đồi, ai nấy lại đắm chìm trong thế giới thảo dược và đồ thủ công truyền thống của Phần Lan. Hấp dẫn nhất những món đồ gỗ nhỏ vô cùng xinh xắn, trang nhã. Sự tỉ mỉ và sáng tạo trong cách trang trí nhà cửa ở đây cũng khiến nhiều du khách thích thú.
,

.
Dọc lối đi lên nhà thờ Poorvo nằm trên đỉnh đồi, hai bên đường ngôi nhà nào cũng được trang trí bằng hoa tươi, rèm cửa và đồ gốm với sự tinh tế đặc biệt. Cứ như thể người dân ở đây lấy chuyện làm đẹp nhà cửa làm niềm vui chính vậy!

Phần Lan đẹp nhờ thiên nhiên, nhưng có lẽ chính sự chăm sóc tỉ mỉ từng hòn đảo, khu vườn cho đến cánh cổng nhà đầy hoa của người dân mới làm nên điều đáng nhớ nhất về đất nước này.

Những thảo nguyên xanh thế giới
(06/17/2013)


Du khách được chiêm ngưỡng những đồng cỏ bát ngát, bất tận với lối sống du mục truyền thống.

Nói đến thảo nguyên, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tới những vùng đồng cỏ bao la, rộng mênh mông ở Mông Cổ. Tuy nhiên, không chỉ ở Mông Cổ mới có những thảo nguyên xanh ngát, rộng lớn với người dân đậm chất du mục truyền thống như cưỡi ngựa chăn gia súc... mà ở nhiều địa danh khác cũng có những đồi cỏ bao la. 
Cùng điểm một vài những thảo nguyên, đồi cỏ xanh ngát, đẹp lộng lẫy dưới đây.

1. Thảo nguyên Yili
.

.
Tọa lạc tại khu tự trị Tân Cương, thảo nguyên Yili có vẻ đẹp tiên cảnh. Vùng đồng cỏ bao la Nalati thuộc thảo nguyên Yili là địa danh nổi tiếng nhất nơi đây.
.

'
Theo ngôn ngữ dân tộc Uygur, Nalati có nghĩa là "nơi đầu tiên nhìn thấy mặt trời". Nguồn nước từ các con sông lớn xung quanh đã cung cấp cho các cánh đồng cỏ nơi đây luôn tươi tốt vào mùa hè.
.

.
Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, hàng trăm loài hoa dại ở các ngọn đồi đua nhau khoe sắc, tạo nên cảnh quan làm say mê lòng người.

2. Thảo nguyên Hulun Buir
.

.
Thảo nguyên này nằm ở phía Bắc, giáp với địa phận Mông Cổ với diện tích khoảng 93.000 km vuông. Tên của thảo nguyên này được ghép bằng từ tên của hai hồ nước lớn là Hulun và Buir. Người dân sống ở quanh khu vực này tự hào khi Hulun Buir là một trong ba thảo nguyên đẹp nhất thế giới.
.

'
Với hơn 3.000 con sông, 500 hồ nước lớn nhỏ và những cánh đồng cỏ, Hulun Buir giống như một tấm thảm cỏ xanh trải dài đến bất tận.
.

.
Vào mùa hè, cảnh quan nơi đây đẹp như một bức tranh thủy mặc với màu xanh của bầu trời, hồ nước, cây cỏ và màu đỏ của đất. Bên cạnh đó là những dãy núi nhấp nhô ở phía xa càng tô điểm cho bức tranh phong cảnh hữu tình này.

3. Thảo nguyên Wyoming
.
Wyoming là một thảo nguyên cây bụi ở phía Bắc miền Trung Utah và Tây Bắc Colorado (Mỹ). Khí hậu ở đây thuộc dạng bán khô hạn, mùa đông rất dài và lạnh, mùa hè nóng.
,

,
Trước đây, Wyoming từng là một mỏ than lộ thiên khổng lồ. Theo thỏa thuận, sau khi khai thác, các công ty khoáng sản phải bằng mọi cách khôi phục lại hiện trạng ban đầu của thảo nguyên này. 
Ngày nay, cỏ đã mọc lại ở đây nhưng để khôi phục lại cuộc sống hoang dã ở đây như trước có lẽ phải mất một thời gian khá dài nữa.


;
Tuy vậy, những bụi cây ngải đắng (Artemisia tridentata) hay một vài động vật có vú như chó đồng cỏ đuôi trắng, chồn chân đen, bò... cũng đã cư trú và sinh sản ở thảo nguyên này.
.

.
Bầu trời xanh trong điểm xuyết những đám mây trắng muốt, bên dưới là thảo nguyên Wyoming cùng đàn bò đang gặm cỏ sẽ luôn để lại cho du khách ấn tượng tốt đẹp về vùng đất sinh thái này.

4. Đồng cỏ Palouse
.

,
Palouse là một vùng của Tây Bắc Hoa Kỳ bao gồm Đông Washington, miền Trung Bắc Idaho và mở rộng về phía Nam vùng Đông Bắc Oregon.
,

Palouse là một khu vực nông nghiệp phong phú với 7.800 km vuông chủ yếu là để sản xuất lúa mì và các loại đậu. Khu vực này đặc trưng với các ngọn đồi xinh đẹp, cồn cát màu xanh lá cây tươi tốt và đất đai màu mỡ, phong phú.
.

.
Ít ai biết rằng, những đụn cát, ngọn đồi của Palouse được hình thành từ hàng ngàn năm trước, trong thời kỳ băng hà. Chúng được hình thành bởi chủ yếu là cát, sỏi do sông băng tan chảy ở phía Tây và phía Nam mang đến. Điều này cũng tạo ra những ngọn đồi Palouse các mô dốc, hang hốc cao, thấp, lớn, nhỏ khác nhau, chỗ lồi, chỗ lõm. 
Các sườn dốc có thể đạt đến độ dốc 50% trong khi mức thấp nhất cũng sâu khoảng 5 - 130cm. Khu vực đất rộng bằng phẳng ở Palouse là khá hiếm.
 
Thăm những 'hàng xóm' xinh đẹp của New York
(06/17/2013)


SoHo, Dumbo, Chelsea, Williamsburg, Greenpoint …là những 'hàng xóm' vừa đáng yêu lại vừa lôi cuốn của New York.
1. Chelsea
Tọa lạc ở giữa Đại lộ số 6 và sông Hudson, Chelsea là một trong những thành phố sôi động nhất nằm cạnh New York. Nơi đây nổi tiếng là vùng đất của nghệ thuật với vô số các viện bảo tàng thu hút đông đảo du khách ghé thăm như Gagosian Gallery và Gladstone Gallery.
Khu vực rìa phía Tây New York này từng là nơi cộng đồng các văn sĩ và họa sĩ tập trung sinh sống và sáng tạo nghệ thuật bên dòng Hudson khơi gợi nên nhiều nguồn cảm hứng. Đến đây, bạn sẽ sống trong không khí năng động của khu dân cư với nhiều nhà hàng, chợ lớn, các câu lạc bộ thời thượng, các khu liên hợp thể thao cùng những trải nghiệm trong tour du lịch trên biển với Harbour Cruises.
2. East Village
Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến East Village chính là các dãy phố tuy hẹp nhưng lại mọc lên rất nhiều cửa hàng từ quần áo thời trang cho đến các cửa tiệm bán đồ nghệ thuật, đồ cổ, tiệm sách, đĩa và một tiệm bánh ngọt truyền thống Veniero của Ý.
Nếu bạn là mọt phim hẳn nhận ra East Village từng xuất hiện trong những cảnh phim Bố Già 2. Còn với những ai thích thú kiến trúc cổ, hãy chiêm ngưỡng chúng ở các nhà thờ và giáo đường Do Thái.
3. Greenwich Village
Greenwich Village là một hàng xóm thú vị của “thành phố không ngủ” New York. Khu vực được xem là trung tâm văn hóa đồng tính này là nơi giới trẻ tha hồ thể hiện tài năng học tập cũng như độ vui chơi “tới bến” của mình.
Lang thang ở những nhà hàng, quán ăn dọc đường đông đúc khách, ghé xem những buổi biểu diễn đường phố tại Bleecker Street, hòa mình trong tiếng nhạc jazz ở Blue Note… là những trải nghiệm khó quên ở đây.
4. West Village
Nằm về phần phía Tây của Greenwich Village, West Village quyến rũ với những nét rất riêng.
Điểm đến lôi cuốn ở West Village là Bảo tàng Nghệ thuật Whitney ở Đại lộ Madison, nơi trưng bày hơn 19.000 tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, điện ảnh…của gần 3000 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.
Ngoài ra, nhà hát Cherry Lane, quán bar White Horse Tavern vốn nổi tiếng với văn hóa Bohemian những năm 1950 và 1960 hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những xúc cảm riêng biệt
5. Meatpacking District
Sở dĩ có cái tên Meatpacking District này là vì khu chợ Gansevoort Market là nơi tập trung rất nhiều các công ty bán buôn thịt của New York. Tại khu phố sang trọng của Meatpacking District, bạn có thể tìm thấy nhiều điểm giải trí như các câu lạc bộ, nhà hàng, quán bar và cửa hiệu thời trang cao cấp. Bạn cũng có thể ngắm trọn cảnh đô thị sôi động trên con đường Highline Park từ trên cao.
6. NoHo
NoHo là tên gọi mà người New York đặt cho khu vực phía Bắc đường Houston. Khu vực nằm giữa Greenwich Village và East Village này có rất nhiều cửa tiệm thời trang cao cấp với giá “cắt cổ” cùng rất nhiều tiệm cà phê, xưởng phim cao cấp.
So với các khu vực khác của thành phố “Quả táo lớn” New York, NoHo là khu vực khá yên tĩnh, cho bạn những giây phút tham quan nhẹ nhàng, vui vẻ.
7. SoHo
Giống như NoHo, SoHo ám chỉ khu vực phía Nam đường Houston. SoHo nổi tiếng một thời là mảnh đất nghệ thuật nơi có nhiều bảo tàng, phòng triển lãm được xây dựng và nhiều nghệ sĩ sinh sống.
Trong những năm 1970, từng nhà kho, gác xép và nhà máy đều được trưng dụng thành những gian phòng triển lãm và xưởng sản xuất phim. Ngày nay, hầu hết cơ sở nghệ thuật này đều được chuyển đến Tây Chelsea, và khu vực này trở thành những khu bán lẻ, mua sắm cao cấp.
8. Dumbo
Dumbo là tên viết tắt của khu vực phía nam cầu vượt Manhattan (Down Under the Manhattan Bridge Overpass). Nơi đây mang lại cho bạn cảm giác như đang ở SoHo của những năm 70 của thế kỷ trước với các con phố cổ kính có các phòng trưng bày và một vài cửa tiệm nho nhỏ.
Điều tuyệt diệu nhất ở Dumbo là giây phút bạn ngồi bên tiệm cà phê ven sông để ngắm cảnh hoàng hôn Manhattanhenge cực kỳ ngoạn mục, chỉ xảy ra khoảng giữa năm hàng năm.
9. Williamsburg
Thuộc quận Brooklyn giàu có, Williamsburg chính là “thiên đường” của những tín đồ nghiện mua sắm và ẩm thực. Tại đây có cơ số các nhà hàng, cửa tiệm khác nhau cho bạn những giây phút mua sắm, ăn uống thỏa thích, trước khi đi thăm thú khu công viên xanh mát và các bức họa lớn trên đường phố.
Ở khu vực phía Nam Williamsburg, bạn sẽ thích thú khi được thưởng thức các món ngon tại nhà hàng Peter Lugars Steakhouse trứ danh, hay dạo bộ xuống khu phố người Do Thái sinh sống- Hasidic Jewish.
10. Greenpoint
Cũng tại quận Brooklyn xinh đẹp, khu phố Greenpoint bên ven sông East River toát lên vẻ đẹp bình dị của một trong những khu nhập cư đông đúc của người châu Âu.
Greenpoint là nơi tập trung ưa thích của giới tri thức trẻ, đồng thơi là khu vực mà người Ba Lan sinh sống khá đông (Little Poland). Dạo phố Franklin và la cà bên những quán cà phê, nhà hàng, quán bar, cửa hiệu thời trang xinh xắn sẽ khiến chuyến đi của bạn thêm thú vị khi tới Greenpoint.
 
Lượn khắp phố cổ Medina ở Tangier, Marocco
(06/17/2013)


Nếu có dịp tới Tangier, cửa ngõ xinh đẹp của Bắc Phi, hẳn bạn sẽ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp cổ điển ở khu phố cổ Medina, nơi lưu giữ những nét đặc trưng của văn minh Ả Rập.

Nằm trên lối vào phía Tây eo biển Gibraltar, nơi hai lục địa Âu, Phi gặp nhau, Tangier , thành phố phương bắc Vương quốc Marocco, được xem là “cửa ngõ” quốc tế đông đúc, đồng thời là vùng đất lịch sử đa dạng nhất quốc gia miền Bắc Phi.
Tangier là cái nôi của nhiều nền văn minh và văn hóa khởi nguồn từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên.
Vùng đất hơn 2.500 tuổi này trước đây đã từng bị người La Mã, Vandal (một bộ tộc đến từ miền Đông nước Đức), đế quốc Byzantine (Đông La Mã), Ả Rập và Bồ Đào Nha xâm lược.
Thành phố cảng Tangier ngày nay trở thành nơi dân cư quốc tế sinh sống đông đúc với nhiều nền văn hóa đa dạng cùng tồn tại, bên cạnh đó, có rất nhiều công trình hiện đại như sân bay quốc tế, khách sạn 5 sao, sân vận động bóng đá và khu trung tâm thương mại sầm uất được xây dựng.
Xen lẫn vẻ hiện đại, thành phố còn luôn nổi những nét đặc trưng vùng Trung Đông.
Bạn có thể nghe thoảng trong gió hương vị ngọt ngào của chè ngọt, của các loại gia vị, của khói thuốc lá cùng cuộc sống hối hả của những quán hàng vỉa hè và khu chợ như Medina, Kasbah luôn tấp nập người qua lại.
Ở Tangier, phố cổ Medina là khu vực nhộn nhịp nhất, nơi đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng về kiến trúc và văn hóa từ phương Tây.
Khu phố cổ xưa này có khá nhiều bức tường và những con đường hẹp, dốc tạo nên những con phố nhìn như những mê cung.
Bạn dễ dàng nhận thấy không khí giao thương đông đúc nơi các con phổ nhỏ của thành cổ.
Tại khu chợ Kasbah sầm uất, du khách sẽ được lắng nghe những thanh âm cuộc sống đông đúc mà vui vẻ.
Đó là tiếng người bán người mua mặc cả, tiếng xe máy đi giao hàng dọc theo những con đường nhỏ quanh co.
Cứ trung bình 2 ngày một tuần, nông dân từ các vùng ngoại ô thành phố sẽ đến Medina cùng các mặt hàng nông sản mà họ vừa thu hoạch còn tươi sống để trưng bán.
Thường thì, họ kệ sập và bày bán các mặt hàng “cây nhà lá vườn” theo từng cụm một.
Tại đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng như các loại gia vị, hoa quả, nông sản.
Khu phố còn có những cửa tiệm san sát bán đồ da, tượng đá, đồ gốm, và đồ đồng, đồ bạc, quần áo giày dép kiểu Ả-rập, các mặt hàng dệt may, vải vóc, tơ lụa.
Những loại hoa khô được bày bán để pha chè và làm hương vị nấu năn.
Dạo quanh các con phố, bạn sẽ thấy không ít những cửa hàng ăn nhanh.
Và đừng quên thưởng thức những đặc sản địa phương như couscous, một thực phẩm chủ yếu ở Bắc phi, nấu cùng rau muối, đậu xanh và quả sung.
Ở khu chợ đồ cổ, bạn sẽ thấy rất nhiều những chiếc đèn xinh xắn thiết kế đặc sắc và cầu kì được bầy bán hai bên đường.
Tại một vài góc phố ở Medina, bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn biển Địa Trung Hải nữa đó.
Sau 6 đến 8 giờ họp chợ, người dân nơi đây lại trở về với gia đình mình ở ngoại ô.
Khi màn đêm buông xuống, các kệ hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thành phố tiếp tục trở lại nhịp sống sôi động, hiện đại tại những ngôi nhà và cửa tiệm trên ngọn đồi thoải bên ngoài bức tường thành 700 tuổi.
Nếu có dịp nán lại Tangier lâu hơn, hãy tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi bên các tiệm cà phê Café Tingis và Café Central tại quảng trường Zoco Chico, “trái tim” của thành phố Tangier nhé.

Con đường Hạnh Phúc trên cao nguyên đá
(06/16/2013)

Quốc lộ 4C với chiều dài 185km xuyên cao nguyên đá Đồng Văn mang tên là đường Hạnh Phúc vốn là con đường được khởi đầu và thành hình từ công sức và cả máu xương của hàng vạn thanh niên xung phong từ những năm 50 – 60 thế kỷ trước...
Với dân phượt nói riêng và những ai yêu thích khám phá vùng cao nói chung thì đường Hạnh Phúc là một hành trình đặc biệt. Hầu hết du khách muốn chinh phục cung đường này để thấy được cảnh sắc hùng vĩ cùng cuộc sống tươi đẹp phải vượt qua những con đèo cao vút như đèo Bắc Sum, đèo Cổng Trời, đèo Cán Tỷ, đèo Mậu Duệ, ngược lên Lũng Cú vời vợi mây trời. Và đặc biệt là vượt qua bức tường thành Mã Pì Lèng danh tiếng.
Sự đổi thay trên đường Hạnh Phúc
Chúng tôi bỏ lại thành phố Hà Giang bình yên với cột mốc Km 0 của quốc lộ 2 để chinh phục đường Hạnh Phúc xuyên cao nguyên đá. Sau 20km tương đối bằng phẳng là đèo Cổng Trời Quản Bạ sừng sững chào mời với độ dốc lớn khiến xe phải bò số 1, số 2. Đứng trên Cổng Trời Quản Bạ du khách sẽ chẳng khó nhận ra một thị trấn Tam Sơn giàu có trải rộng giữa lòng thung lũng.
Những mái nhà tầng, biệt thự mọc lên san sát nhau kéo dài đến tận chân núi. Một thị trấn miền núi mà giàu đẹp không kém dưới xuôi. Ở đó có đủ các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, càphê, wifi, massage… 50 năm trước, nếu không có mồ hôi, nước mắt của hàng vạn thanh niên xung phong lao động mở đường thì có lẽ không có được một Tam Sơn xinh đẹp như ngày nay.
Con đường Hạnh Phúc trên cao nguyên đá
Những cung đèo đáng sợ trên đường Hạnh Phúc
Giữa những quả núi trùng trùng điệp điệp, một vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Sơn, cho cao nguyên đá. Hỏi chị Len, một người bán đồ lưu niệm ở Cổng Trời chúng tôi mới được biết núi đôi Quản Bạ thực ra xa xưa là núi đôi Cô Tiên. Núi đôi Cô Tiên có hai chóp giống hệt đôi gò bồng đào của thiếu nữ. Nó nằm nổi bật giữa cánh đồng Tam Sơn rộng lớn, bằng phẳng và màu mỡ.
Đi trên những đoạn đèo dốc chốc chốc lại bắt gặp cảnh bình yên dưới lòng thung lũng. Những bản làng của các dân tộc những huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc giờ đây đã đổi thay. Người dân không còn trồng hoa anh túc như xưa nữa, giờ họ biết trồng ngô trên những núi đá khô cằn.
Bà Giàng Thị Véo, dân tộc Mông ở Sà Phìn đang làm nương trong buổi sáng hè, nhìn về phía chúng tôi cười khúc khích. Giữa những núi đá tai mèo đen sì, sắc nhọn mọc lên tua tủa ấy, bà Véo vẫn biết tận dụng khe nhỏ để đổ đất gieo hạt. Nghỉ tay, bà tâm sự với cái giọng khàn khàn: “Ở đây trồng cây ngô để có cái ăn hàng ngày. Thỉnh thoảng lũ trẻ mới được bữa cơm thôi à”.
Trên con đường dẫn đến thị trấn Đồng Văn, chúng tôi đã thấy người dân đang lên nương đổ ải, làm cỏ để chuẩn bị gieo hạt cho mùa lúa mới. Với những khu ruộng bậc thang thì mỗi năm trồng được một vụ lúa đã là may mắn rồi. Những điểm trường mầm non, tiểu học mọc lên nhiều dọc con đường Hạnh Phúc. Sáng sáng lũ trẻ cắp sách tới trường dù trên đôi chân nhiều đứa không có cả dép, bộ quần áo mặc đã cũ rách.
Bỏ lại đèo Yên Minh với những bà lão dân tộc bán dưa hấu, dưa chuột giữa trưa hè nắng cháy; bỏ lại hình ảnh bà Véo làm nương giữa trùng trùng núi đá, trước mắt chúng tôi giờ là cung đường đèo hùng vĩ, hiểm trở được gọi tên Mã Pì Lèng (hay Mã Pí Lèng, Mão Pí Lèng). Theo tiếng của đồng bào Mông, tên gọi đó có nghĩa là sống mũi con mèo.

Lũ trẻ tới trường trên con đường Hạnh Phúc
David, một chàng trai người Pháp mặc áo cờ đỏ sao vàng Việt Nam đã không khỏi xuýt xoa về vẻ đẹp hùng vĩ của Mã Pì Lèng. Anh leo ra tận mỏm núi để kiếm những bức hình độc đáo, bất chấp sự can ngăn hiểm nguy của cô bạn gái đi cùng. Lũ trẻ con Mông trên đỉnh Mã Pì Lèng vui nhộn và không bao giờ tắt nụ cười trên môi, xe nào đi qua, chúng cũng đưa tay lên vẫy, nói: “Xin chào” và nếu có ai đó có kẹo, có bánh muốn cho, cả bọn lại ùa đến ríu rít, hò hét vui nhộn.
Và đây, khi nhà quan sát dòng Nho Quế đã hiện ra thì chúng tôi cũng biết được rằng mình đã chạm tới đỉnh Mã Pì Lèng cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Được biết, ngày xưa để có được 20km đường đèo Mã Pì Lèng, đội cảm tử mở đường đã phải treo mình suốt 11 tháng trên vách núi để đục đá mở ra con đường công vụ rộng chỉ vẻn vẹn 40cm. Từ con đường công vụ đó, đến hôm nay mới có một đường đèo Mã Pì Lèng thênh thang hai làn xe ôtô bốn chỗ có thể tránh nhau.
Chứng tích của một đế chế
Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ là một công viên địa chất của thế giới, mà còn là một vùng đất chứa những chứng tích lịch sử rất tiêu biểu của đồng bào vùng cao tỉnh Hà Giang. Trước khi có con đường Hạnh Phúc, từ mạn Quản Bạ ngược về phía biên giới gần như bị chia cắt với miền xuôi bởi Cổng Trời. Ông Giàng A Sung, năm nay đã 76 tuổi ngồi bán nước mía ở thị trấn Tam Sơn kể rằng, ngày xưa con ngựa leo đến Cổng Trời còn gục ngã, làm gì có xe cộ như bây giờ để xuống được miền xuôi. Cả vùng miền núi Hà Giang trước Cách mạng tháng tám là vương quốc, là lãnh thổ của ông Vua Mèo Vương Chính Đức (1865 –1947).
Nằm sát con đường Hạnh Phúc và cách thị trấn Đồng Văn 14km ngày nay là chứng tích về một thời của gia tộc họ Vương. Chị hướng dẫn viên cho biết, ông Vua Mèo Vương Chính Đức là người đầu tiên đặt nền móng cai trị các đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Dưới sự cai trị của Vua Mèo, tất cả người Mông (dân tộc chiếm đa số) phải trồng cây anh túc để làm thuốc phiện. Ông Vua Mèo sau đó bán thuốc phiện cho nhà Thanh, cho Tưởng Giới Thạch và rồi cho thực dân Pháp để lấy vàng và ngoại tệ.
Sự giao thương giữa Vua Mèo với phương Bắc thể hiện rõ nét trong kiến trúc của khu dinh thự họ Vương. Tổng thể kiến trúc rộng hơn 1.000m2 với 13 hạng mục công trình của dinh khá giống với nhiều biệt phủ của vua quan Trung Quốc thời phong kiến. Vương Chính Đức mặc áo vua cũng na ná một vị vua phương Bắc... Toàn bộ khu dinh thự rộng lớn được bao bọc bởi vòng tường đá dày 1m, cao từ 2,5 – 3m. Một khối lượng rất lớn gỗ lim, pơmu, sến… cùng với đá xanh khổng lồ đã dùng để xây lên khu vương phủ đồ sộ này. Tất cả những bức tường chính trong dinh phủ đều có độ dày 50 – 60cm được xây bằng đá sau đó ốp gỗ quý bên ngoài.
Khi màu xanh của dòng Nho Quế khuất hẳn dưới khe núi, chúng tôi cũng đến được Mèo Vạc, thị trấn với cột mốc Km185. Dẫu biết, cuộc sống của những con người vùng trời cực Bắc của tổ quốc vẫn còn nghèo đói lắm, gian nan lắm nhưng mầm “hạnh phúc” đang nảy nở giữa đá sỏi. Với những ruộng bậc thang lúa mới, nương ngô xanh tươi, lũ học sinh đôi mắt tròn xoe cắp cặp tới trường; với chúng tôi hành trình mang tên Hạnh Phúc chưa bao giờ kết thúc.
Theo Hải Dương 
Nguồn : SGTT




 
Thăm quần đảo ‘thiên đường’ tuyệt đẹp gần Bali
(06/12/2013)
Không phải tốn nhiều tiền, bạn vẫn được tận hưởng cảnh đẹp chẳng kém gì Bali.

Bạn đã nhiều lần nghe tới danh tiếng của đảo Bali nhưng cũng từng “lắc đầu lè lưỡi" trước giá vé, dịch vụ không rẻ tại danh thắng du lịch nổi tiếng này? Hãy tìm đến những lựa chọn thay thế đẹp không kém nhưng lại rẻ hơn nhiều vì nằm ngoài “radar phủ sóng” của dân du lịch thế giới. 


Nusa Lembongan là tên quần đảo xanh mướt tuyệt đẹp với 4 km đường bờ biển cát trắng và nhiều rặng san hô chìm dưới làn nước trong veo, rất phù hợp cho bộ môn lặn biển, nằm ngay gần Bali nhưng bị cái bóng của hòn đảo này che khuất. Quần đảo cũng được nhiều người thích lướt sóng lựa chọn bởi những con sóng xanh có chiều cao lý tưởng. 



Thông thường, số người trên các đảo thuộc Nusa Lembongan là khoảng 5.000, trong đó, hầu hết là khách du lịch. Bạn có thể tới đây bằng thuyền (khởi hành từ bờ biển Sanur) hoặc từ vịnh Benoa, gần thành phố Denpasar. Những ai có điều kiện kinh tế hơn có thể trải nghiệm một chuyến bay bằng trực thăng tới những đảo này. 



Trên đảo, có rất nhiều nhà hàng, nhà nghỉ, villa phù hợp với túi tiền. Nổi tiếng nhất trong số đó là khu resort Batu Karang Lembongan với đầy đủ tiện nghi, bể bơi, nhà hàng, spa và sân tennis. 


Nếu đam mê bộ môn lướt sóng, du khách hoàn toàn có thể đăng ký tham gia các lớp dạy lướt sóng để được học lướt sóng, kèm theo lặn biển ngắm san hô. Bạn cũng có thể khám phá phần đất liền trên hòn đảo bằng cách đi xe đạp, đi bộ hay tham gia các trung tâm học yoga ngoài trời. 



Những bãi biển ở đây có làn nước trong xanh, cát trắng mịn màng chẳng khác nào Bali, nơi bạn có thể vừa tắm biển, tắm nắng, vừa ngắm hoàng hôn buông trên những vách đá Devil’sTears và tận hưởng dịch vụ bản địa với giá cả "dễ chịu" hơn nhiều so với hòn đảo láng giềng.



Supertramp

Thăm 25 'viên ngọc ẩn giấu' bị lãng quên
(06/12/2013)

Những quốc gia này có cảnh đẹp thiên nhiên hấp dẫn nhưng vẫn không thu hút được đông đảo du khách.

Cùng với xu hướng xê dịch ngày càng phát triển, du lịch đang trở thành cứu cánh kinh tế cho nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trên thế giới có những quốc gia "cô độc", mỗi năm chỉ đón vài nghìn du khách- những con số khiêm tốn đến khó hiểu.

Những lý do phổ biến nhất khiến một số quốc gia trên thế giới ít được du khách ghé thăm là do địa lý quá xa xôi, xin visa quá khó, chính phủ áp dụng chính sách “bế quan tỏa cảng” hoặc thông tin du lịch ít ỏi…

Dominica: 73.000 du khách


Quốc đảo này khá nhỏ và không có nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch. Sân bay thương mại duy nhất chỉ dành cho máy bay lên thẳng. Thiên nhiên ở đây hoang sơ, nguyên vẹn. Cuộc sống yên bình, tĩnh lặng.

Chad: 71.000 du khách


Tình hình chính trị ở đây không ổn định, bất ổn leo thang, bên cạnh đó là khí hậu khô nóng khắc nghiệt. Tuy vậy, Chad có những mỏm núi đá khổng lồ hấp dẫn những nhà leo núi.

Cộng hòa Trung Phi: 54.000 du khách


Đất nước nằm lọt thỏm giữa lục địa Châu Phi không được thế giới biết đến nhiều. Nơi đây là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Liechtenstein: 53.000 du khách


Liechtenstein nằm gần Thụy Sỹ và Áo. Đất nước bé nhỏ này không có sân bay. Điều kiện cần thiết để bạn có thể tới Liechtenstein bằng trực thăng là có một tài khoản trong ngân hàng nơi đây. Liechtenstein được mệnh danh là đất nước cổ tích với những ngọn núi kỳ vĩ tuyệt đẹp.

Djibouti: 53.000 du khách


Biển ở Djibouti thích hợp để chơi các môn thể thao dưới nước, chi phí du lịch ở đây cũng không cao. Cuộc sống về đêm ở Djibouti khá hấp dẫn.

Sierra Leone: 52.000 du khách


Sierra Leone có những bãi biển kỳ thú, người dân nơi đây hồn hậu, hiếu khách. Tuy vậy, do cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch còn quá yếu kém nên lượng khách du lịch đến với Sierra Leone còn rất hạn chế.

Tonga: 45.000 du khách


Tonga là một quốc đảo nằm giữa Thái Bình Dương. Đảo lớn nhất của nó được bao bọc bởi những dải san hô ngầm khiến việc lặn biển trở nên thật tuyệt vời.

Đông Timor: 40.000 du khách


Đông Timor có cảnh quan kỳ vĩ với núi non và biển cả. Người dân nơi đây vẫn còn khá xa lạ với sự hiện diện của khách du lịch.

Bhutan: 37.000 du khách


Để được du lịch ở Bhutan, bạn phải trải qua rất nhiều thủ tục. Tuy vậy, khi đã đặt chân tới Bhutan, bạn sẽ cảm thấy hài lòng bởi cảnh quan núi non ở đây rất ấn tượng. Là một đất nước sùng đạo Phật nên đền chùa được xây dựng ở khắp nơi, cả ở trên những mỏm núi cheo leo.

Triều Tiên: 35.000 du khách


Triều Tiên thực tế là một trong những đất nước an toàn nhất đối với du khách. Ở đây, tội phạm và tệ nạn xã hội gần như không tồn tại.

Libya: 34.000 du khách


Những bất ổn thường xuyên diễn ra tại Libya khiến du khách không dám tới đây. Libya nổi tiếng với sa mạc, đền đài phế tích từ thời La Mã và cà phê. Ngoài ra, người dân Libya rất quý khách, chuyện một người dân địa phương mời du khách về nhà dùng cơm là việc bình thường.

Guinea-Bissau: 30.000 du khách


Guinea-Bissau là một đất nước còn khá nghèo nàn. Ở đây, điện - dấu hiệu cơ bản của cuộc sống hiện đại - rất chập chờn. Điều tuyệt vời nhất là bạn sẽ tha hồ được ăn các loại hải sản tươi sống.

Mauritania: 29.000 du khách


Người ta vốn tưởng Mauritania chỉ toàn cát và những bộ lạc sống du cư. Tuy vậy, sa mạc cũng có vẻ đẹp của nó và những ngôi làng nhỏ nằm giữa sa mạc thường là những nơi có nền văn hóa bản địa ấn tượng nhất.

Liên bang Micronesia: 26.000 du khách


Nếu bạn thích lặn biển, Micronesia chính là điểm tham quan lý tưởng. Nơi đây từng diễn ra những cuộc thủy chiến dữ dội hồi thế chiến 2 với rất nhiều tàu đắm và những binh khí nằm sâu dưới đáy biển suốt từ đó đến nay.

Quần đảo Solomon: 23.000 du khách


Để có thể tới quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương, du khách sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền vé máy bay đi về. Tuy vậy, khoảng thời gian tuyệt vời có được ở đây với những thú vui như lặn biển, lướt sóng, chèo thuyền, câu cá… sẽ khiến du khách được hài lòng.

Afghanistan: 17.500 du khách


Cái tên Afghanistan thường xuyên gắn liền với xung đột và bạo lực đẫm máu. Tuy vậy, dựa trên con số thống kê thì vẫn có những du khách mạo hiểm sẵn sàng bất chấp hiểm nguy để tới chiêm ngưỡng những dãy núi kỳ vĩ nơi đây (cũng là nơi ẩn náu của thổ phỉ và khủng bố).

Comoros: 15.000 du khách


Ẩm thực tuyệt hảo, người dân thân thiện, chợ hải sản sầm uất và đường bờ biển tuyệt đẹp. Ở đây không có phương tiện giao thông công cộng, vì vậy, khách du lịch muốn di chuyển thường phải xin đi nhờ. Tuy vậy, mọi việc diễn ra đơn giản bởi người dân nơi đây rất hiếu khách.

Sao Tome & Principe: 8.000 du khách


Cảnh đẹp nơi đây khá hấp dẫn với núi non và biển cả.

Turkmenistan: 7.000 du khách


Có nhiều lời đồn đại về tình hình an ninh ở Turkmenistan nhưng cũng giống như Triều Tiên, khi đã đặt chân tới đây rồi, du khách mới cảm thấy thực sự nơi này không có gì đáng sợ.

Guinea Xích đạo: 6.000 du khách


Để xin được visa tới đất nước này quả là một việc khó khăn. Guinea Xích đạo nằm ở Châu Phi, ngôn ngữ phổ biến ở đây là tiếng Tây Ban Nha.

Quần đảo Marshall: 5.000 du khách


Giá vé máy bay và chi phí sinh hoạt ở Marshall khá đắt, tuy vậy, được lặn biển ở đảo san hô ngầm tại đây là một trải nghiệm đáng giá. Ngoài ra, cuộc sống ở Marshall rất thanh bình, không có tội phạm, không có ô nhiễm, bạn có thể an tâm nằm ngủ trên bờ biển cả đêm.

Kiribati: 4.700 du khách


Kiribati là một quần đảo, nhìn chung, đa số các quần đảo đều là địa điểm tham quan tuyệt vời với rất nhiều hoạt động thú vị có thể triển khai trong suốt kỳ nghỉ. Đặc biệt nơi đây có tới 33 đảo san hô để du khách tha hồ khám phá thế giới dưới đáy biển.

Tuvalu: 1.200 du khách


Giống như Kiribati, Tuvalu không được những người yêu du lịch biết tới bởi chỉ có duy nhất một hãng bay có đường bay thẳng tới Tuvalu. Nếu nước biển tiếp tục dâng thì Tuvalu là một trong những quốc gia đầu tiên biến mất.

Somalia: 500 du khách


Xung đột và các phần tử Hồi giáo cực đoan… Những tin tức về Somalia khó lòng khiến du khách muốn tới với đất nước này.

Nauru: 200 du khách


Nauru là một quốc đảo nhỏ nằm ở Thái Bình Dương. Hòn đảo không có gì đặc biệt ngoài một mỏ khai thác phốt-phát khổng lồ. Tuy vậy, vẫn có đường bay thẳng tới Nauru và du khách vẫn cần phải có visa mới được nhập cảnh. Bãi biển ở Nauru khá đẹp, trên đảo có khoảng 10.000 người dân. Cả nước có 2 khách sạn và một quán cà phê Internet.

Pháo đài ‘ngôi sao năm cánh’ ở Hà Lan
(06/11/2013)

Bourtange thể hiện trình độ của các kiến trúc sư trong việc thiết kế một công trình vững chãi, hoàn hảo.

Vào thế kỷ 15, khi các khẩu thần công được coi là “chúa tể” của các loại vũ khí, một loại pháo đài mới đã ra đời và phát triển ở châu Âu. Những pháo đài này có hình dạng như những ngôi sao năm cánh, mỗi cánh đều có các tường ngăn phòng ngự và những nơi đặt thần công. Hình thức pháo đài “ngôi sao” này nổi tiếng đến độ nó lập tức lan nhanh sang Ấn Độ và Nhật Bản. 



Một trong những pháo đài nổi tiếng nhất theo hình thức này là Bourtange, nằm ở ngôi làng cùng tên thuộc đất nước Hà Lan. Pháo đài được xây dựng năm 1593, dưới sự chỉ đạo của vua William đệ nhất. Mục đích xây dựng là để quản lý con đường duy nhất nối liền Bourtange với nước Đức, một trong những con đường chiến lược của đất nước Hà Lan. 



Pháo đài được thiết kế theo hình ngôi sao, với một hệ thống đường và kênh rạch được sử dụng như các hào công sự. Ở trung tâm của các hào này là một quảng trường lớn với đường phố lớn. Ngay sau khi pháo đài vừa xây xong, người Tây Ban Nha đã tấn công nó nhưng cuộc tấn công hoàn toàn thất bại. 


Tới năm 1672, pháo đài Bourtange tiếp tục hứng chịu một cuộc tấn công nữa của quân đội Đức. Sau khi đã đánh chiếm được hơn 28 thành phố và thị trấn ở miền Bắc Hà Lan, người Đức yêu cầu pháo đài phải đầu hàng. Đội trưởng Prott, người đứng đầu 20.000 quân kiên quyết không đầu hàng và một lần nữa đã chống trả thành công. 



Tới năm 1851, pháo đài Bourtange đã chuyển thành một ngôi làng. Tới năm 1960, chính quyền địa phương quyết định biến nơi đây thành bảo tàng lịch sử và điểm du lịch của đất nước Hà Lan. 



Ngày nay, tới thăm Bourtange, du khách vô cùng thú vị khi được đi dạo quanh những con đường đầy cây xanh mát, xen lẫn những hào nước mát rượi và đặc biệt khi được bước vào khu bảo tàng và chiêm ngưỡng các hiện vật liên quan tới những cuộc chiến hào hùng năm nào. 





Supertramp

7 điểm đến bí ẩn cho người ưa khám phá
(06/11/2013)

Những điểm đến dưới đây không chỉ đẹp mà còn được bao bọc bởi màn sương mờ huyền thoại.

1. “Người khổng lồ Cyclop của Odyssey” Riviera, Sicily, Italy

Theo những vần thơ Hy Lạp cổ đại của nhà thơ lỗi lạc Homer, người anh hùng Odysseus (hay Ulysses) đã phải vượt qua cả một hành trình gian khổ để trở về nhà sau chiến thắng thành Troy. Một trong những khó khăn mà chàng phải vượt qua chính là chiến đấu với tên khổng lồ một mắt Cyclop và quái vật biển 6 đầu Scylla. 



Ngày nay, du khách vẫn có thể tới thăm địa điểm được cho là diễn ra trận đánh này, mang tên Cyclop Riviera, ở bờ Đông hòn đảo Sicily xinh đẹp. Họ có cơ hội chiêm ngưỡng thị trấn ven biển tuyệt đẹp, những vườn cây trái tươi xanh và thăm ngọn núi lửa Etna, nơi được coi là “nhà” của người khổng lồ Cyclop. Một làng chài gần đó được đặt theo tên của con quái vật biển 6 đầu là Scylla. 

2. Thành Troy, Thổ Nhĩ Kỳ

Theo sử thi Iliad, cuộc chiến kéo dài 10 năm đã diễn ra ở thành Troy là do Paris, hoàng tử thành Troy đã bắt cóc Helen, con gái của thần Zeus. Nhờ có mưu trí của Odysseus, một con ngựa gỗ khổng lồ đã được làm, để mang quân Hy Lạp trà trộn vào và phá hủy thành Troy từ bên trong. 


Qua hàng thế kỷ dài, các học giả đã tin rằng cuộc chiến thành Troy hoàn toàn là một truyền thuyết của người Hy Lạp. Nhưng đến cuối năm 1800, nhà khảo cổ Heinrich Schliemman đã phát hiện ra những tàn tích của thành Troy ở bờ biển phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Công trình này đã được công nhận là di sản 4.000 tuổi của UNESCO. 

3. Shangri-La, Himalayan, Tây Tạng

Shangri-La xuất hiện lần đầu trong cuốn tiểu thuyết ra đời năm 1933 của tác giả James Hilton mang tên Chân trời bị mất. Theo câu chuyện này, Shangri-La là một cao nguyên trên đỉnh Himalaya, nơi các nàng tiên ở và lúc nào cũng bình yên, tươi sáng.


Rất nhiều cộng đồng ở Himalaya đã tự nhận nơi mình ở là Shangri-La. Thị trấn Trung Điện ở Tây Tạng thậm chí đã tự đổi tên là Shangri-La năm 2001. Mặc dù không có một chi tiết nào chỉ ra rõ được liệu Trung Điện có phải là Shangri-La không nhưng điểm đến này vẫn đáng tới tham quan với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang dã với nhiều tu viện Phật giáo nổi tiếng. 

4. Camelot, Shropshire, Anh

Theo truyền thuyết xưa, vua Arthur, người lãnh đạo những hiệp sĩ bàn tròn chiến thắng những kẻ xâm lược người Saxon thế kỷ thứ 5 và 6; đã lên ngôi tại Camelot và nhấc được thanh gươm báu mang tên Excalibur từ tảng đá lớn chính tại đây.


Tới vùng Camelot, du khách có thể tham quan những bảo tàng với nhiều hiện vật từ thế kỷ trước. Bạn cũng có thể tới thăm nơi được coi là sinh quán của vua Arthur gần một lâu đài cổ trên vách đá cao và hang động mang tên vị phù thủy nổi tiếng Merlin. 

5. Hồ Loch Ness, Scotland

Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của xứ sở Scotland chính là quái vật hồ Loch Ness, được coi là một loài thủy quái dài tới 23 dặm, ẩn sâu dưới 200 mét lòng hồ. 


Ngày nay, tới hồ nước này, du khách được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hồ nước thơ mộng, phẳng lặng, không gian ấm áp với một số điểm đến liên quan tới các truyền thuyết quái vật: nơi được đồn đại là quái vật từng nổi lên, nơi được chọn làm phim trường các bộ phim liên quan tới quái vật…

6. Đỉnh Olympus, Hy Lạp

Đỉnh Olympus (hay Olympia) theo thần thoại Hy Lạp chính là “ngôi nhà chung” của 12 vị thần cổ đại (thần Zeus, Hera, thần mặt trời Apollo, thần trí tuệ Athena…). Theo sử thi Homer, địa điểm chính xác mà họ ở là một bí mật. Chỉ biết rằng điện thờ Pantheon chính là nơi các vị thần tụ họp và đưa ra các quyết định với loài người.


Ngày nay, đỉnh Olympus là chốn lý tưởng cho những ai thích tìm hiểu về khảo cổ, những truyền thuyết và cả những ai đam mê thiên nhiên hoang dã. Olympus có nhiều lộ trình leo núi thú vị nơi du khách có thể tham gia đi bộ xuyên rừng, ngắm các loài chim, thú và thực vật đa dạng, độc đáo. 

7. Rừng Sherwood, Nottinghamshire, Anh

Theo truyền thuyết, hơn 600 năm trước, một tướng cướp – anh hùng của nhân dân đã tập hợp đội quân ở đây, chiến đấu vì người nghèo, chống lại triều đình. Đó chính là Robinhood lừng danh. 

Trên thực tế, khu rừng từng là địa điểm săn bắn hoàng gia nổi tiếng, trải rộng trên diện tích 450 mẫu với những cây cổ thụ thuộc hàng cổ nhất nước Anh. Du khách tới rừng Sherwood ngày nay vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng những túp lều cổ dưới tán sồi lớn 800 tuổi, nơi được coi là cứ địa năm nào của Robin Hood. 


Vào dịp lễ hội Robinhood tháng 8, du khách tới khu rừng còn được chiêm ngưỡng các hoạt náo viên mặc trang phục thời Trung Cổ, đóng giả Robin Hood và những nhân vật trong truyện. 

Supertramp

Hòn đảo đẹp bậc nhất thế giới ở Mexico
(06/11/2013)
.
Marieta được biết đến là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới với quần thể sinh vật biển phong phú.

Quần đảo Marieta được hình thành cách đây hàng nghìn năm bởi những hoạt động của núi lửa. Trước đây, những hòn đảo ở đây hoàn toàn không có người. Nhưng vài năm trở lại đây, quần đảo này đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng thu hút du khách đến khám phá và thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ. 


Một trong những ấn tượng đầu tiên để lại trong lòng du khách khi đến đây chính là được hòa mình dưới dòng nước luồn dưới những hang đá. Những hang đá tuyệt đẹp này “vô tình” được tạo nên vào những năm 1990 khi chính phủ Mexico tiến hành thử nghiệm quân sự bằng những vụ đánh bom và vụ nổ lớn. 


Từ năm 1960, quần đảo này đã được chính phủ Mexico đưa vào dự án phát triển công viên quốc gia và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Quần đảo Marieta còn nổi bật với hệ sinh sinh thái biển phong phú nhờ sự quản lý chặt chẽ của chính phủ nước này trong việc quản lý hoạt động đánh bắt và săn bắn. Nếu may mắn, bạn có thể có cơ hội được tiếp xúc với những chú cá heo biển ở đây.


Khoảng cách giữa các hòn đảo của quần đảo Marieta cũng rất ngắn, khoảng 15 - 20 m, do đó chỉ cần một ngày, du khách có thể khám phá hết những hòn đảo ở đây bằng những con thuyền nhỏ. Với những người bơi giỏi, họ sẵn sàng bơi từ hòn đảo này đến hòn đảo khác mà không cần đến thiết bị hỗ trợ nào.



Những du khách có dịp đến quần đảo Marieta còn miêu tả rằng đây là quần đảo kim cương bởi họ có thể tận mắt nhìn thấy những hòn đá dưới đáy biển được soi rọi dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh tựa như những viên kim cương.


Trong vài năm trở lại đây, quần đảo Marieta thường xuyên được trang website du lịch nói đến và xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, cũng như trang chia sẻ YouTube… Đây thực sự là một điểm du lịch tuyệt vời cho những người thích khám phá vùng biển đảo.


Du ngoạn 8 bãi tắm đẹp ở Huế
(06/11/2013)
;
Khi đến Huế những ngày nắng nóng, nên trải nghiệm 8 bãi tắm tuyệt đẹp dưới đây!

Bãi biển Lăng Cô

Nằm cách thành phố Huế 70 km về phía Nam và thành phố Đà Nẵng 20km về phía Bắc, Lăng Cô từ lâu đã rất nổi tiếng là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, với bãi cát trắng dài hơn 10 km, cùng làn nước biển trong xanh. Vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, không khí nơi đây rất dễ chịu và dịu mát.


Du khách đến với Lăng Cô sẽ thích thú với các trò vui như câu cá, lặn biển. Thưởng thức các món ăn địa phương như bánh canh chả cua, bát bún riêu càng cua hay món sò huyết Lăng Cô.

Bãi biển Thuận An

Biển Thuân An là nơi sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi chảy ra biển Đông, cách kinh thành Huế về hướng Đông khoảng 13 km, vua Thiệu Trị xếp là cảnh đẹp thứ 10 trong Thần kinh nhị thập cảnh.


Cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi xe máy, bãi biển Thuận An dài 12 km với những con sóng vỗ hiền hòa mát lạnh. Du khách thường đến đây vào khoảng tháng 4 đến tháng 9, lúc tiết trời nóng bức nhất.

Du khách có thể thuê lều trại, ở hoang dã ngay trên bãi biển và thỏa sức thả mình trong làn nước mát lạnh. Đêm đến, du khách có thể đi dạo dọc bờ biển, hoặc thưởng thức hương vị những món hải sản tươi nguyên nướng trên bếp than thơm lừng.

Bãi biển Cảnh Dương

Từ Huế theo quốc lộ 1A xuôi về Nam khoảng 70 km là đến địa bàn xã Lộc Tiến (Phú Lộc). Từ đây rẽ trái vào gần 8 km nữa là đến biển Cảnh Dương, nằm cạnh cảng Chân Mây, thuộc xã Lộc Vĩnh.


Trải dài hơn 8.000 mét, rộng khoảng 200 mét, bãi cát trắng mịn trải dài, những hàng phi lao rợp bóng, nước biển trong xanh như ngọc… Tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đến say lòng bao du khách. Đến với biển Cảnh Dương là đến với vẻ đẹp nguyên sơ, tận hưởng không khí trong lành mát dịu, xua đi những oi bức, mệt mỏi, những hối hả của cuộc sống thường nhật.

Ngoài ra, du khách sẽ còn bị lôi cuốn bởi những món hải sản tươi sống đa dạng với giá cả rất bình dân như ghẹ hấp, mực nướng, tôm, cá hanh, cá dìa…

Bãi biển Vinh Thanh

Cách thành phố Huế 30 km về phía Đông Nam, bãi biển Vinh Thanh chan hòa ánh nắng với trời xanh mây trắng, sóng vỗ rì rào, bọt tung trắng xóa, dải cát trắng trải dài, nước biển xanh ngắt một màu.


Giao thông thuận tiện cộng với bãi biển sạch, hải sản tươi và rẻ, Vinh Thanh đang là sự lựa chọn của không ít du khách đến đây vào mùa hè.

Bãi biển Hàm Rồng

Nằm bên kia phá Tam Giang – Cầu Hai thuộc xã Vinh Hiền (Phú Lộc), bãi biển Hàm Rồng là một địa chỉ mà du khách đã một lần đến đều mong có dịp trở lại.

Tuy chưa có “thương hiệu” như các bãi biển Lăng Cô, Cảnh Dương, Thuận An, bãi biển Hàm Rồng lại có một vị trí khá đẹp, cảnh quan nên thơ bởi có núi Linh Thái cao gần 800 mét án ngữ phía sau với những mảng rừng xanh thẳm, uốn lượn theo nhiều vòng cung ôm lấy bãi biển dài gần 6 km. Ở đây có 3 bãi tắm là bãi Hàm Rồng, Đông Dương và bãi Đầm.


Nước biển ở Hàm Rồng lúc nào cũng trong xanh, lại được điểm xuyết những quần thể đá lớn nhỏ sắp xếp chồng lên nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, du khách có thể thỏa sức ngâm tắm, vui đùa cùng những con sóng bạc đầu để xua đi bao mệt nhọc, nóng bức.

Suối Voi

Từ thành phố Huế chạy về phía Nam 60 km, hay Đà Nẵng chạy ra 40 km, rồi chạy thêm 3 km lên phía Tây, ngang địa phận Thừa Lưu, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, men theo con đường nhỏ được phủ lớp bê tông, du khách sẽ đến suối Voi, một con suối với nhiều ngọn thác lớn tuôn ra dưới một cánh rừng nguyên sinh khá dày thảm thực vật.

Suối được đặt tên là Suối Voi, vì tại đây có một tảng đá hình y hệt một con voi đang thả vòi uống nước dưới chân thác. Nơi đây còn có một hồ nước được đặt tên là Đầm Voi, đây là một hồ tắm thiên nhiên rộng khoảng 30 m2, sâu trên 2 m, nằm giữa hai ngọn thác. Hồ nước mát lạnh trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy.


Từ nơi đây đi ngược lên khoảng trên 1 km là suối Đá Bàng. Tại đỉnh đầu của thác Đá Bàng, du khách có thể thỏa thích khám phá thiên nhiên, rồi sau đó đi bắt cá nia, hái lá giang để nấu món canh chua, hay luộc rau tàu bay chấm với nước cá bóng thệ.

Suối hồ Truồi

Từ thành phố Huế đi về cầu Truồi xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, rẽ phải thêm 10 km sẽ gặp đỉnh Bạch Mã quanh năm chìm trong mây trắng. Mênh mang dưới chân Bạch Mã là hồ Truồi xanh biếc chạy dài hết tầm mắt.

Có bốn con suối đổ vào hồ Truồi là suối Hợp Hai, Vũng Thông, Ông Viên và Ba Trại, mỗi suối đều có những vẻ đẹp đặc trưng khác nhau.


Vào mùa nắng nóng, mỗi ngày có hàng trăm khách tham quan và dã ngoại ở đây. Vào suối, du khác có thể ngâm mình dưới làn nước suối mát lạnh, tham gia những thú vui như câu cá, thả lưới hết sức hấp dẫn. Thưởng thức các món cá nướng, hay cháo cá tươi ngon từ thành quả lao động của mình.

Thác Nhị Hồ

Thác Nhị Hồ thuộc thôn Hoà Mậu, xã Lộc Trì (Phú Lộc), cách trung tâm thành phố Huế khoảng 45 km về phía Nam, cách quốc lộ 1A gần 4 km. Thác như một tuyệt tác của thiên nhiên với dòng thác đổ xuống từ vách núi tạo thành hai hồ nước xanh mát cạnh nhau.


Từ khá lâu, Nhị Hồ đã thu hút được nhiều du khách tới tham quan, đặc biệt là với giới trẻ. Du khách đến đây để tránh cái nóng của mùa hè, hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức những đặc sản phong phú của địa phương.

Đặc biệt, vị trí của thác Nhị Hồ rất thuận tiện cho du khách có thể kết hợp tham quan những địa điểm khác như Đập Truồi – Suối Voi – Lăng Cô.
 
Gò nổi ngoằn nghoèo như mê cung ở Ấn Độ
(06/09/2013)


Hồ nước đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế và du lịch của vùng Đông Bắc Ấn.
Loktak là hồ nước ngọt lớn nhất nằm ở phía Đông Bắc Ấn Độ, còn được gọi là hồ “gò nổi” với những đường, nhánh cây nổi chằng chịt trên bề mặt, tạo nên những con đường trên mặt nước. 


Khu vực tập trung nhiều gò nổi này nhất là phía Đông Nam hồ với những đường cây, bụi cỏ bao phủ diện tích lên tới 40 km vuông. Diện tích rộng lớn này được gọi là khu công viên quốc gia Keibul Lamjao. Nơi đây cũng nổi tiếng với loài hươu sừng nhánh Sangai, không có tại nơi nào trên thế giới. 


Hồ nước cổ xưa này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân tộc Manipur. Nó cung cập một lượng nước lớn để uống, tưới tiêu và sinh hoạt. Hồ nước cũng là nguồn cung cấp lượng cá lớn cho các ngư dân sống quanh vùng. 


Các gò nổi (còn gọi là phumdis) này là nơi người dân địa phương tận dụng để xây những lều câu cá hoặc với các mục đích sinh hoạt khác. Hiện nay, có tới 100.000 người sống bên hồ nước này để mưu sinh.


Do sự phân bố không đều của các gò nổi cũng như các hoạt động của con người, hồ nước phân chia làm các khu vực Bắc, Nam, Trung. Phía Bắc có lượng gò nổi lớn, độ dày dao động từ 0,4 đến 4,5 mét, trải rộng xuống phía Đông Nam. 


Từ tháng 1 đến tháng 3, người dân quanh vùng thường đốt các gò nổi này để xây dựng các trại nuôi cá. 

Khu vực trung tâm của hồ nước xưa đã bị phạt quang hết các gò nổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người dân Ấn quanh khu vực đã xây lại các gò nhân tạo gọi là athapum để tiện bề đi lại, đánh bắt cá, nuôi thủy sản.


Hồ Loktak rất đa dạng sinh học với 233 loài thủy sinh, hơn 100 loài chim và 425 loài động vật trong đó có cả các loài quý hiếm chỉ có ở Ấn Độ. 



Nằm cách Imphal, thủ phủ của bang Manipur chỉ 39 km và có thể tiếp cận bằng cách đi đường bộ hoặc đường không, hồ Loktak trở thành điểm du lịch mới hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên xứ Ấn.




Supertramp
 
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
(06/09/2013)


Nếu bạn muốn trốn cái nóng oi bức của Sài Gòn, cái chật chội của Hà Nội, hãy đến với đảo Bình Ba
(Cam Ranh, Khánh Hòa) để tận hưởng cái không khí mát mẻ của trời và biển. Bạn sẽ cảm nhận sự tinh khiết, nguyên sơ đến tận cùng.
Bạn đã bao giờ trải qua một đêm được ngủ bồng bềnh giữa biển trời trăng sao? Rồi sáng mở mắt ra, xung quanh bốn bề là nước xanh ngắt, trong veo? Đó là những cảm xúc thực sự tuyệt vời khi một lần đến Bình Ba.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Bạn đã quá quen với Sài Gòn, Hà Nội nhộn nhịp đông đúc. Bạn cũng thường đến những điểm du lịch phổ biến, dịch vụ khá nhiều và chuyên nghiệp. Bạn có muốn trải nghiệm một chuyến du lịch khác biệt hơn không? Bạn đã biết cảm giác của những chuyến du lịch bụi đến những nơi còn hoang sơ, chưa có đầy đủ các dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch? Hay đã trải nghiệm đến những nơi còn hoang sơ của nước Việt Nam tươi đẹp? Nếu chưa, hãy thử một lần tận hưởng cảm giác tự do để đến Bình Ba tận hưởng cái không khí mát mẻ của trời và biển. Hãy tự khai phá niềm đam mê khám phá của chính bản thân mình nhé.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Bình Ba còn khá mới đối với dân đi du lịch theo tour, nhưng đối với dân phượt thì đây là một địa điểm vô cùng hấp dẫn. Là một đảo nhỏ nằm trên vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bình Ba che chắn phong ba, bão táp cho vùng vịnh, giang rộng vòng tay bảo vệ tàu thuyền về trú ngụ khi gặp bão ngoài khơi. Chính vì vậy mà người dân nơi đây gọi tên đảo là Bình Ba.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Từ cảng Ba Ngòi (cảng Cam Ranh), bạn đi thuyền ra đảo khoảng 1 giờ đồng hồ. Bạn cũng có thể đến cảng Đá Bạc (TP.Cam Ranh) để đón “ghe ôm” (cách người địa phương gọi những chuyến đò nối đất liền và đảo) ra đảo. Ngồi trên tàu, bạn có thể thỏa thích ngắm cảnh trong vịnh. Thiên nhiên nơi đây đẹp gần như còn nguyên sơ: những bãi cát trắng vàng, trải dài mịn màng như chưa bao giờ có dấu chân người, đẹp nhất vẫn là những quần thể ghềnh đá granit do sự xâm thực của gió, của nước biển đã tạo nên những hình thù chồng chất kỳ lạ.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”

Nếu ví vùng vịnh Cam Ranh như hình chữ “U” thì đảo Bình Ba như một dấu chấm nằm chắn ở 2 đầu chữ “U” tạo thành 2 cửa biển (một cửa lớn và một cửa nhỏ). Biển nơi đây êm đềm quanh năm, mặt nước hiền hòa không gợn sóng. Bạn có thể thỏa thích ngắm cảnh 2 bên tàu, chụp những tấm hình lưu niệm, ngắm nhà máy xi măng hay đàn hải âu chao lượn trên mặt biển…
Gần đến đảo Bình Ba, bạn sẽ thấy có sự thay đổi về màu xanh của nước, mặt nước lúc này êm đềm, phẳng lặng, gió gần như không còn thổi, cảm giác nôn nao hiện lên khi bạn nhìn thấy xa xa những căn nhà mái ngói, những chiếc bè nuôi tôm hùm, thú vị nhất là khi tàu chạy ngang qua những chiếc bè mấy chú chó trên bè sủa inh ỏi, một cảm giác háo hức, mong chờ dâng lên trong lòng bạn.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”

Tàu gần cập bến, bạn sẽ ngỡ ngàng trước nước biển nơi đây, nước xanh trong vắt, nếu may mắn bạn có thể bắt gặp một đàn cá đang bơi lội xung quanh tàu. Đây sẽ là một tấm hình kỷ niệm mà bạn không thể nào quên được.
Đây là một hòn đảo còn khá hoang sơ, chưa được cho phép khai thác du lịch, đa phần người dân làm du lịch tự phát. Người dân Bình Ba vốn rất thân thiện và mến khách. Để xua tan cái mệt nhọc sau chặng đường dài, bạn có thể đến nhà người dân xin ở tạm, nghỉ ngơi thư giãn, sau đó hãy đừng quên khám phá đảo vào một buổi sáng tinh mơ nhé!
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”

Với diện tích hơn 300ha và có khoảng 5.000 người sinh sống, Bình Ba là nơi tập trung ngành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm hùm. Nơi đây được coi là thủ phủ của nghề nuôi tôm hùm trong cả nước. Cho nên dân phượt gọi đây là đảo Tôm hùm. Người dân Khánh Hòa có câu: Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh để kể về những đặc sản trứ danh của tỉnh này.
Đến đây bạn sẽ bổ sung được rất nhiều kiến thức về các loại sinh vật biển. Với rất nhiều loại cá, ốc đa dạng và phong phú được người dân ở đây khai thác và nuôi trồng.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”

Tôm hùm ở đây giá rẻ hơn từ 30 - 60% so với giá trên các nhà hàng. Tôm hùm ngộp giá từ 400 - 600 ngàn đồng/kg, tôm sống từ 1,4 triệu - 1,8 triệu/kg. Mặc dù gọi là ngộp nhưng tôm vẫn hoàn toàn tươi rói, ngọt lịm.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Ngoài ra, du khách nào dũng cảm có thể thưởng thức một món mới lạ, đó là rượu tiết tôm hùm ấm nóng, thơm nhẹ và cay nồng.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Du khách cũng nên thưởng thức món cá tầm chỉ nổi tiếng của đảo. Vị thơm, ngọt và hơi ngậy ngậy của cá kết hợp với vị cay nồng, chua chua của các loại gia vị và nước nhúng cá sẽ tạo lên một món ăn tuy dân dã nhưng vẫn đủ để làm bạn nhớ mãi.
Đến đảo Bình Ba mà không lặn ngắm san hô thì đó là một điều cực kỳ lãng phí. Một thế giới san hô lung linh đủ màu sắc có sức lôi cuốn và hẫn dẫn mãnh liệt đối với bất cứ du khách nào, mặc dù sau đó sẽ có rất nhiều thương tích trên cơ thể…
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Các bãi biển không có người ở quanh đảo có nhiều còng, buổi tối cầm đèn pin đi soi còng rất vui, đặc biệt là thịt còng chiên lên ăn ngon tuyệt.
Đi Bình Ba vào mùa trăng, ánh trăng hắt xuống biển sóng sánh như ánh bạc, gió mát mơn man, sóng vỗ rì rào, nhiều người nằm ngửa mặt lên trời nhìn trăng, một số khác vừa nướng hải sản ăn, vừa hát hò…
Quanh đảo, buổi tối rực rỡ lung linh hơn bởi ánh đèn hắt ra từ những chiếc bè nuôi tôm hùm, nhìn từ xa như một thành phố thu nhỏ giữa biển khơi.
Và rồi khi bình minh đến, Bình Ba cực kỳ quyến rũ trong cảnh bình minh rất đời thường trên cầu tàu với những con tàu từ khơi trở về, mọi người tấp ngập trong cảnh chợ quê với những con cá tươi ngon đến lạ, là cảnh mặt trời lấp ló mặt biển ở bãi Gió Chướng, là cảnh biển tuyệt đẹp khi nhìn trên cao ở bãi Nhà Cũ hay là cảnh yên bình ở bãi Nồm. Đó là 3 bãi biển đẹp của Bình Ba. Bãi Chướng nhiều đá, nước trong veo. Bãi Nồm cát trắng mịn, sạch tinh, là nơi dân ở đây tắm và tập thể dục, cũng là nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng, các bạn đi du lịch bụi cũng thường cắm lều ngủ qua đêm tại đây. Bãi Nhà Cũ đẹp, sạch, tắm thì thích nhưng thường có con cầu gai đâm vào chân người.
Khám phá sự “trinh nguyên” của đảo “Tôm hùm”
Bước xuống chợ là một mùi hải sản tươi đặc trưng và nụ cười tươi rói của những ngư dân vừa trở về sau mẻ lưới. Tiếng đon đả mời chào chen lẫn âm thanh những mẻ cá, trai, sò, ốc với số lượng đến cả tấn… Điều thú vị nhất ở chợ có lẽ là người mua có thể đổi hàng lấy hàng chứ không nhất thiết phải dùng tiền. Hàng ở đây là mì gói, bột ngọt, bánh kẹo mang từ đất liền ra.
Những cuộc trò chuyện, trao đổi với người dân biển chất phác, thật thà làm nhiều du khách từ thành phố có cảm tình ngay với hòn đảo này. Người mua muốn thưởng thức tại chỗ, người bán sẽ có sẵn bếp than hồng để khách phương xa thưởng thức vị tươi ngon của hải sản vừa bắt từ biển lên.
Từ một hòn đảo bị che khuất bởi những dãy núi ít người biết đến, nay Bình Ba đã trở thành một trong những xã giàu nhất tỉnh Khánh Hòa.
 
13 Điểm Du Lịch Việt Nam Hấp Dẫn Du Khách
(06/08/2013)



1. Vịnh Hạ Long – huyền thoại những đảo ngọc

Vịnh Hạ Long thực sự là một mê cung dưới biển mà tạo hóa đã ban tặng cho Quảng Ninh. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam đối với khách du lịch quốc tế. Đến Hạ Long, bạn sẽ được ngắm hàng ngàn những hòn đảo lớn, nhỏ nhấp nhô trên mặt nước màu ngọc bích, tạo thành một cảnh tượng tuyệt vời. Nếu đến Hạ Long, bạn nên đi thuyền trên vịnh lúc hoàng hôn để cảm nhận được thiên nhiên tuyệt vời nơi đây.

.
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  1

2. Hà Nội với những gánh hàng rong
 
Là trái tim của đất nước, Hà Nội cũng là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách quốc tế. Phố cổ và những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc đã giữ lại cho Hà Nội một nét duyên dáng đặc biệt. 18 hồ và 600 đình chùa trong thành phố mang đến cho không gian thủ đô vẻ đẹp cổ điển và yên bình. Đặc biệt, khách du lịch rất thích hình ảnh những người bán hàng rong trên phố cổ Hà Nội
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  2

3. Hội An, bảo tàng sống động
;
Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm cạnh sông Thu Bồn. Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất trong suốt thế kỷ 17 và 18. Những giá trị kiến trúc, văn hóa và nền văn hóa phi vật thể của phố cổ Hội An vẫn còn được bảo tồn cho đến ngày nay và ngày càng được giới học giả và cả du khách chú ý, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch đầy màu sắc, hấp dẫn nhất của Việt Nam.
Phố cổ Hội An còn biết đến bởi biệt danh là phố lồng đèn, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, lung linh vào ban tối tạo cho khu phố cổ khung cảnh lộng lẫy của những ngày hội.
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  3
4. Đảo Phú Quốc, thiên đường tự nhiên
.
Phú Quốc là một báu vật tự nhiên mà tạo hóa ban tặng cho Việt Nam. Hòn đảo lớn nhất của đất nước hình chứ S vô cùng quyến rũ với bãi cát trắng mịn được coi là đẹp nhất thế giới và thiên nhiên hoang dã. Một số bãi biển đẹp khiến khách du lịch mê mẩn là bãi Trường, bãi Sao, bãi Dài, và những vịnh hoang dã của Bãi Ông Lăng.
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  4
,
5. Tử Cấm Thành ở Huế
,
Cố đô ghi dấu triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam nằm ở miền Trung, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tử Cấm Thành thuộc Cố đô Huế, là trung tâm chính trị dưới triều Nguyễn. Tử Cấm Thành nằm vị trí sau lưng điện Thái Hòa, được khởi xây năm Gia Long thứ 3 (1804) gọi là Cung thành. Đến năm Minh Mạng thứ 3 (1822) nơi đây mới được đổi tên là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành hiện đã là một di sản thế giới được Unesco công nhận.
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  5
,
6. Đi dạo trên bãi biển Nha Trang
,
Thành phố Nha Trang có hơn 7km bờ biển và những cảnh đẹp có một không hai. Nơi đây có bãi tắm đẹp nhất Việt Nam và là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Nha Trang là thành phố lý tưởng cho những người yêu thích bộ môn thể thao lặn.
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  6
7. Thác Bản Giốc
 
Thác Bán Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thác nước cao 30m này là một trong những thác nước đẹp nhất của Việt Nam. Cách thác Bản Giốc 5km còn có động Ngườm Ngao tuyệt đẹp với hệ thực vật nguyên sơ, phong phú. Bản Giốc còn nổi tiếng với cá Trầm Hương – một loại cá quý đang có nguy cơ tuyệt chủng.
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  7
,
8. Vùng núi Tây Bắc
,
Vùng Tây Bắc của Việt Nam với những cánh rừng ruộng bậc thang và sự giao thoa văn hóa của những dân tộc vùng núi rất phong phú là địa điểm quen thuộc cho dân phượt. Tới dây, khách du lịch có thể khám phá cảnh đẹp cũng như những nét văn hóa truyền thống và những nghi thức tâm linh của người bản địa.
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  8 Nói đến Tây Bắc không thể không nhắc tới Sapa.
'
9. Lênh đênh trên dòng Mê Kông
 
Dòng Mê Kông là một trong 10 con sông lớn nhất thế giới. Đoạn sông Mê Kông chảy qua Việt Nam tạo nên một đồng bằng Cửu Long đồ sộ với diện tích hơn 800.000km2 đất phù sa. Dòng Mê Kông chảy vào Việt Nam còn tạo ra truyền thuyết Cửu Long Giang gây tò mò cho những người đến thăm vùng đất này.
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  9
10. Thành phố Hồ Chí Minh, hòn ngọc Đông Dương
 
Trước năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh có tên là Sài Gòn. Đây là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam. Khác với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có một vẻ đẹp tân thời, náo nhiệt. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế sầm uất nhất của Việt Nam.
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  10
11. Đà Lạt, thành phố mùa xuân
 
Đà Lạt được gọi là phố Núi của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt sở hữu một khung cảnh lãng mạn: Những hồ, những thảm cỏ xanh mướt, những thung lũng hoa… Nơi đây còn có những biệt thự cổ từ thời Pháp thuộc với kiểu kiến trúc đặc trưng của người Pháp. Khí hậu mát mẻ nơi đây khiến người ta mệnh danh Đà Lạt là thành phố mùa xuân.
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  11
.
12. Ngắm hoàng hôn ở Đà Nẵng
 
Đà Nẵng là thành phố lớn nhất thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng có những bãi biển tuyệt đẹp và những khách sạn năm sao. Ngũ Hành Sơn cũng là điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. Dãy núi này bao gồm 5 ngọn núi đá vôi: Thủy Sơn, Mộc Sơn, Hỏa Sơn, Kim Sơn, Thổ Sơn. Ngoài sự hấp dẫn của phong cảnh, tới đây khách còn có thể khám phá nghệ thuật khắc đá của người dân địa phương.
,
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  12
.
13. Động Phong Nha
 
Động Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình và là một trong những động lớn và đẹp nhất thế giới. Động dài 7.729m và là tổ hợp của 14 động lớn nhỏ khác nhau. Động Phong Nha được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2003.
Những điểm du lịch Việt Nam "hớp hồn" khách quốc tế  13

Nguồn:  Mask
 
Thăm những 'thanh đàn ống' tuyệt đẹp ở Tây Ban Nha
(06/07/2013)


Los órganos là một trong những vách đá bazan tự nhiên ngoạn mục nhất trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Khối đá mảnh mai vươn dài 800 m và rộng 200 m hướng về phía biển trông giống như những thanh đàn ống, chính vì vậy mà vách đá này có tên là Los Órganos (Những thanh đàn ống).



Bề mặt phía Bắc của Los Órganos thấp hơn so với ngọn núi Montaña de la Crucita (cao từ 1.300 m đến 1.400 m so với mực nước biển). Vách đá Los Órganos mở rộng về phía Đông Tây nhưng vẫn có sự liên kết với phía Bắc trước khi đổ về phía Nam. 

Phần lớn Los Órganos là những trụ cột bazan thẳng đứng hoàn hảo. Các cấu trúc ở phía Tây Nam giống như một tòa tháp độc lập với những sườn dốc của vách đá, nhưng không theo chiều dọc. Trong đó có những khối đá bazan được xếp chồng lên nhau. 



Đây chính là kết quả của vụ phun trào núi lửa hoạt động mạnh mẽ đã xảy ra tại khu vực này trước đây, một lớp nham thạch dày đã bao phủ hòn đảo. Khi nham thạch nguội đi, chúng kết tinh lại tạo thành những cột đá bazan hình lục giác mà ta thấy như ngày nay. 

Theo thời gian, sự bào mòn của nước biển khiến cho những khối đá bazan ở đây hiện ra như một bức tranh nghệ thuật thiên nhiên sống động. Vì vách đá dốc và nhô ra biển cho nên để chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ này thường thì người làm một tour du dịch bằng thuyền để ngắm toàn cảnh khu vực này. 

Vẻ đẹp của vách đá bazan tuyệt đẹp tương tự này ta bắt gặp một lần nữa tại hang động Fingal ở Scotland và Causseway khổng lồ ở Bắc Ireland.



Los Órganos còn có thể viếng thăm bằng một con đường mòn, nhưng điểm xuất phát và kết thúc lại gặp nhau ở khu vui chơi giải trí La Caldera. Con đường mòn này là khó khăn và không đạt tiêu chuẩn cho người đi bộ. 

Hơn nữa, khu vực này lại tiếp xúc với gió mậu dịch Đông Bắc cho nên thường được bao phủ trong sương mù dày đặc, khiến cho con đường trở nên lầy lội và trơn trượt rất khó đi. Nhưng dù sao thì con đường mòn này không làm thấy vọng người đi bộ đường dài, cần phải kiên nhẫn đi qua hết con đường để mà có thể khám phá và chiêm nghiệm cảm giác tuyệt vời khi đứng trên một trong những đỉnh cột bazan và hướng tầm mắt về phía ngọn núi lửa Teide trên toàn thung lũng Orotava tuyệt đẹp. 

Đặc biệt ở phía Bắc Los Órganos mặt trời chỉ có thể chiếu mặt trên cùng của những cột bazan và những phần còn lại là thiếu ánh sáng, nhất là những ngày có sương mù thì hầu như những khối đá bazan nơi đây trong một màu đen kịt.






 

 
 


No comments:

Post a Comment

quangnm