Sunday, April 26, 2015

Hệ thống ngầm dưới quảng trường đi bộ đầu tiên của Việt Nam

Camera theo dõi mọi góc quảng trường, trung tâm điều khiển nhạc nước, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại... là những hạng mục dưới phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM.
 
Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ đã hoàn thành. Hiện, các công nhân cấp tập hoàn tất chùi rửa toàn bộ công trình.
 
 
Ngoài các hạng mục bên trên, quảng trường còn 4 lối dẫn xuống hệ thống ngầm hiện đại - nơi có mái che thiết kế cách điệu nằm gần cuối đường (hướng Tôn Đức Thắng).
 
 
Lối đi chính rộng khoảng 3 m dưới tầng hầm. Dọc lối này có cửa dẫn vào các phòng chức năng, nhà vệ sinh. Toàn bộ hầm ngầm có diện tích 500 m2.
 
 
Trung tâm điều khiển đặt trong căn phòng rộng chừng 50 m2. Tại đây có nhiều màn hình theo dõi các hoạt động từ mọi ngóc ngách và hệ thống điều khiển nhạc nước cho phố đi bộ.
 
 
Có ít nhất 6 nhân viên sẽ giám sát trên và phía dưới phố đi bộ Nguyễn Huệ.
 
 
Hình ảnh được lấy từ hệ thống camera giám sát, khoảng 40 cái, đặt dọc quảng trường.
 
 
Khu vực nhà vệ sinh dưới hầm đã hoàn thiện. Tất cả hạng mục được ốp đá, sử dụng trang thiết bị hiện đại.
 
 
Hộp chữa cháy được lắp ở nhiều khu vực.
 
 
Hệ thống loa dọc theo trục chính dưới hầm sẽ phát nhạc hoặc thông báo những thông tin khẩn cấp.
 
 
Phố đi bộ có 2 khu tầng hầm, mỗi khu có 2 cửa lên xuống.
 
 
Sở Giao thông TP HCM cho biết công trình sẽ mở cửa cho người dân tham quan ngày 29/4.
 

Nhiều tiện ích trên quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ

Bốn ngày nữa phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được đưa vào vận hành. Trước mắt các loại xe vẫn được phép lưu thông trên làn đường dọc hai bên quảng trường.
Ngày 25/4, tại cuộc họp về tiến độ xây dựng phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Phó Giám đốc Sở Gao thông TP HCM Trần Quang Lâm cho biết, phố kéo dài từ tòa nhà UBND thành phố đến công viên bến Bạch Đằng với điểm nhấn là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trụ sở UBND thành phố.
"Để đảm bảo thông thoáng của khu vực trang nghiêm nhưng không quá đơn điệu giữa không gian khá rộng lớn, 2 hồ phun nước đã được thiết kế trên khu phố. Hồ phun nước kết hợp với ánh sáng, âm thanh, màu sắc sẽ tạo nên vẻ đẹp ấn tượng về đêm", ông Lâm cho biết.
pho-di-bo-9076-1429971230.jpg
Người dân có thể tham quan phố đi bộ, thưởng thức nhạc nước từ ngày 29/4. Ảnh: Phạm Duy.
Theo vị phó giám đốc, để tạo độ ẩm, hơi mát cho khu vực (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) hệ thống phun sương sẽ được bố trí hai bên hàng cây dọc khu phố. Sắp tới, sẽ tăng cường thêm 122 bồn cây thân leo để tạo vẻ đẹp cũng như tăng cường bóng mát. Toàn bộ khu vực có 160 hàng ghế phục vụ người đi bộ.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết thêm việc xây dựng, vận hành phố đi bộ là chưa có tiền lệ nên thành phố vừa làm vừa hoàn thiện, tiếp tục điều chỉnh trong quá trình vận hành. "Lần đầu làm phố đi bộ nên thành phố sẽ lắng nghe các ý kiến góp ý trên tinh thần cầu thị để công trình ngày càng đẹp hơn, phù hợp nhất trên thực tế", ông Tín nói.
Theo ông Tín, khu vực quảng trường có sức chứa 5.000 - 6.000 người. Người dân có thể thưởng thức hình ảnh nổi bật của Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tòa nhà UBND TP về đêm qua hệ thống chiếu sáng hiện đại, được TP Lyon (Pháp) lắp đặt.
"Ngày 29/4 tới, thành phố sẽ vận hành phố đi bộ Nguyễn Huệ 24/24h. Trước mắt các loại xe vẫn được phép lưu thông trên hai làn đường dọc hai bên quảng trường đi bộ", ông Tín nói và cho biết hiện quy chế quản lý khu phố đi bộ Nguyễn Huệ được giao cho UBND quận 1 và Sở GTVT chủ trì. Tiêu chí là không để buôn bán tràn lan, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. 
Vị phó chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết, trong tương lai, ở Thủ Thiêm (quận 2) cũng sẽ hình thành quảng trường đi bộ. Hai khu vực này sẽ kết nối với nhau bằng cầu đi bộ băng sông Sài Gòn. Phía sau công viên tượng đài là công trình kiến trúc cổ hơn 100 năm tuổi, đang là trụ sở của UBND và HĐND thành phố.  
"Thành phố đang triển khai xây hầm ngầm đoạn giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ. Theo đó, các loại xe đi trên Tôn Đức Thắng không băng ngang mặt cắt đường Nguyễn Huệ như hiện nay mà sẽ đi ngầm một đoạn qua khu vực này. Công viên Bạch Đằng cũng sẽ được cải tạo lại, không cho tàu thuyền cập bến như hiện nay", ông Tín thông tin.
Về vấn đề gửi xe để vào phố đi bộ, Sở GTVT cho biết, trong bán kính 500 m từ phố đi bộ có nhiều địa điểm gửi xe ở các tòa nhà, trung tâm thương mại. Hiện UNBD quận 1 vẫn đang làm việc và chốt lại danh sách cụ thể. Đến đầu tuần sau sẽ công bố những địa điểm gửi xe. Thống kê các tòa nhà, trung tâm thương mại gần phố đi bộ có thể giữ được gần 1.400 ôtô và 3.900 xe máy cùng lúc.
Ngoài ra, trong thời gian tới, thành phố sẽ tính tới địa điểm gửi xe xa hơn như khu vực công viên 23/9, Thảo Cầm viên… Lúc này sẽ có hệ thống xe điện đưa rước người đi bộ. Đề án xe điện cho khu vực trung tâm Sở GTVT đang xây dựng tiêu chí để kêu gọi đầu tư. Hiện đã có 4 đơn vị đăng ký tham gia. Theo tính toán, sẽ có khoảng 20 chiếc xe điện với sức chở 12 người/xe, tốc độ khai thác là 20 km.
>> Xem thêm: TP HCM thay đổi thế nào sau 40 năm

Vẻ đẹp Sài Gòn xưa và nay

Sau 40 năm, hình ảnh về một Sài Gòn xưa cũ vẫn luôn được giữ gìn, tôn tạo, và sống mãi trong lòng người dân qua bao thế hệ.
Ngay sau ngày 30/4/1975, Sài Gòn xưa - TP HCM ngày nay bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết cơ sở hạ tầng. Sau 40 năm, hình ảnh về một Sài Gòn xưa cũ vẫn luôn được giữ gìn, tôn tạo, và sống mãi trong lòng người dân qua bao thế hệ. Nhờ đó, TP HCM từng ngày một thu hút lượng lớn khách tham quan, vui chơi. 
1-7346-1429860256.jpg
Mặt tiền chợ Bến Thành.
2-9919-1429860256.jpg
Nhà thờ Đức Bà vẫn giữ được nét cổ kính từ xưa đến nay.
3-7920-1429860256.jpg
UBND thành phố nhìn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ.
4-5546-1429860256.jpg
Bưu điện thành phố được thay màu áo mới.
5-5065-1429860257.jpg
Nhà hát lớn thành phố - nơi thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc nghệ thuật. 
6-8997-1429860257.jpg
Dinh Thống nhất là nơi hội họp của Chính Phủ, nơi tiếp đón các Nguyên thủ Quốc gia, và là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia, được đông đảo du khách trong nước và ngoài nước đến tham quan.
7-8003-1429860257.jpg
Hồ Con Rùa là khu vực vui chơi không thể bỏ qua của người dân Sài Gòn vào dịp cuối tuần.
8-3675-1429860257.jpg
Hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn là hạng mục quan trọng nhất trong dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây của Sài Gòn.
9-6015-1429860257.jpg
Cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, nằm trên trục giao thông đối ngoại quan trọng ở cửa ngõ đông bắc TP HCM nối liền quận 2 và quận 9.
>> Xem thêm: Đêm thành phố lung linh

Đêm thành phố lung linh

Tượng đài Bác Hồ, những tòa nhà bên sông Sài Gòn lung linh, rực sáng trong đêm TP HCM.
 
Chụp ở tượng đài Bác Hồ - Sài Gòn
Chụp ở tượng đài Bác Hồ - Sài Gòn

Tôi thích chụp Sài Gòn từ trên cao

Sài Gòn luôn tạo cảm hứng vô tận cho tôi, một người đã 20 năm sống và trưởng thành ở chính nơi đây.
Mỗi lần “cắm máy” ở trên cao, ngắm dòng người và xe cộ qua lại tấp nập trên đường, tôi cảm nhận được dòng chảy của cuộc sống nơi đây như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn của thành phố.
Đấy luôn là lý do để tôi nói rằng: "Tôi yêu Sài Gòn".
Sông Sài Gòn hiền hòa cùng thành phố đón hoàng hôn
Sông Sài Gòn hiền hòa cùng thành phố đón hoàng hôn
Đại lộ Võ Văn Kiệt tạo dáng
Đại lộ Võ Văn Kiệt rực sáng
Sức bật của thành phố
Sức bật của thành phố
Sài Gòn lung linh sắc màu
Sài Gòn lung linh sắc màu
Sông Sài Gòn rực sáng và khoe sắc trong đêm
Sông Sài Gòn khoe sắc trong đêm
Nguyễn Thế Dương
Từ ngày 28/3 đến 1/5/2012, độc giả VnExpress có thể tham gia chia sẻ và bình chọn ảnh Sài Gòn của tôi dưới hình thức chùm ảnh, ghi lại khoảnh khắc ấn tượng về thành phố yêu dấu. Bạn hãy gửi hình, thông tin cá nhân chi tiết, chính xác của bạn về email:congdongvnexpress@gmail.com.
Tiêu đề email ghi rõ tham gia bình chọn “Sài Gòn của tôi”. Trong email nhớ ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số CMND. (chú thích về tấm hình, địa điểm chụp hình, thời gian chụp, chia sẻ ngắn gọn cảm xúc của mình về tấm ảnh).
Ban Biên tập sẽ chọn những tấm ảnh đẹp, đúng chủ đề của cuộc thi để đăng trên mục Bạn đọc của VnExpress để độc giả cùng bình chọn. Thời gian nhận hình từ nay đến hết ngày 1/5.
Hàng tuần sẽ có một giải thưởng dành cho người có số điểm cao nhất.
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết  tại đây.

Chia sẻ và bình chọn ảnh 'Sài Gòn của tôi'

Kể từ hôm nay, xin mời độc giả VnExpress tham gia chia sẻ và bình chọn ảnh “Sài Gòn của tôi”. Tác giả bức ảnh được chấm điểm cao nhất sẽ được nhận những phần quà hấp dẫn.
> Góc nhìn khác lạ về 'Sài Gòn của tôi'
Đây là cơ hội để các bạn thể hiện tình yêu đối với Sài Gòn bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng của cuộc sống, con người, cảnh vật nơi đây.
Những người không yêu Sài Gòn sẽ nói: Sài Gòn quá chật chội, khói bụi, ganh đua; chán cái cảnh bon chen từng centimet trên đường phố mỗi khi tan tầm; chán cái cảnh những cơn mưa rào bất chợt như xối nước vào người. Sài thành hối hả và nhộn nhịp khiến người ta chỉ nhìn thấy bề nổi mà quên đi bản chất nơi đây.
Thử một lần rong ruổi những góc phố Sài Gòn, bạn sẽ hiểu một góc khác trong “hồn Sài Gòn”. Sài Gòn dung dị và mộc mạc, vẫn bao dung với tất cả chúng ta. Tình yêu Sài Gòn bắt đầu từ bao giờ không hay, chỉ biết một điều rằng, khi xa Sài Gòn chợt thấy nhớ...
Nếu bạn yêu Sài Gòn, hãy thể hiện tình yêu đó theo cách riêng qua những khung hình. Hãy lắng nghe, hãy cảm nhận và nghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về Sài Gòn và hãy chia sẻ tình cảm đó với hàng triệu độc giả VnExpress.
Hình thức tham gia
Đối tượng tham dự là mọi công dân Việt Nam.
Bạn hãy gửi hình, thông tin cá nhân chi tiết, chính xác của bạn về email: congdongvnexpress@gmail.com. Tiêu đề email nghi rõ tham gia bình chọn “Sài Gòn của tôi”. Trong email nhớ ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số CMND. (chú thích về tấm hình, địa điểm chụp hình, thời gian chụp, chia sẻ ngắn gọn cảm xúc của mình về tấm ảnh).
Ban Biên tập sẽ chọn những tấm ảnh đẹp, đúng chủ đề của cuộc thi để đăng trên mục Bạn đọc của VnExpress để độc giả cùng bình chọn. Thời gian nhận hình tuần tới : từ nay đến hết ngày 1/5.
Với chủ đề “Sài Gòn của tôi” bức hình phải thể hiện được những góc nhìn đẹp, độc đáo về Sài Gòn, có thể là phong cảnh, con người, là những góc nhìn mới…
Mỗi người dự thi tối đa 5 hình. Ban Biên tập sẽ căn cứ vào số điểm bình chọn của độc giả để đánh giá và trao thưởng cho những tác giả có hình đạt số điểm cao nhất.
Khuyến khích những hình ảnh trong sáng, rõ nét phản ánh về cuộc sống, con người, khung cảnh Sài Gòn, hướng tới những giá trị nhân văn.
Khi kết thúc cuộc thi, những bài có cùng số điểm sẽ căn cứ vào số lượt bình chọn để chọn ra người đoạt giải.
Yêu cầu ảnh
Hình phải sáng, rõ ràng, có nội dung. Hình chất lượng cao, định dạng JPEG. Ưu tiên hình trong sáng, đẹp và đúng chủ đề cuộc thi. Hình ghép là hình phạm quy, được phép dùng photoshop nhưng chỉ để cân bằng sáng và xử lý nhẹ. Không quá lạm dụng photoshop.
Hình đúng thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam và hợp pháp. Thời gian bức hình chụp cho tới ngày gửi dự thi không quá 1 năm. Hình dự thi phải chưa từng sử dụng ở cuộc thi khác và chưa xuất hiện dưới bất kỳ hình thức thương mại nào.
Quà tặng
Mỗi tuần độc giả có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ là bộ sản phẩm bàn vi tính, đế tản nhiệt của máy tính và chuột gỗ của nhà tài trợ. Ảnh minh họa
Phần thưởng dành cho độc giả là bộ sản phẩm bàn vi tính, đế tản nhiệt laptop và chuột gỗ. Ảnh minh họa
Mỗi tuần độc giả có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ là bộ sản phẩm bàn vi tính, đế tản nhiệt laptop và chuột gỗ cực xinh của nhà tài trợ KunKun Group.
Tuần đầu tiên bắt đầu bình chọn từ nay đến hết 16h ngày 4/4.
VnExpress

Những góc nhìn khác nhau về 'Sài Gòn của tôi'

Nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao, nhà hát thành phố tráng lệ trong đêm... những hình ảnh về Sài Gòn dưới ống kính của bạn đọc hiện lên vừa lạ, vừa quen. Hãy cùng tận hưởng và bình chọn cho các tác giả bạn nhé.
> Chia sẻ và bình chọn ảnh 'Sài Gòn của tôi'
Sông Sài Gòn nhìn từ hướng quận 2 Ảnh: Nguyễn Việt Bắc
Sông Sài Gòn nhìn từ hướng quận 2. Ảnh: Nguyễn Việt Bắc
Nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao. Ảnh Van The Khoa
Nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao. Ảnh Van The Khoa
Vẫn còn đó bến đò, nơi gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ tôi. Ảnh Nguyễn Thông Tâm
Vẫn còn đó bến đò, nơi gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ tôi. Ảnh Nguyễn Thông Tâm
Đôi bạn trẻ trước nhà hát thành phố. Ảnh Bizou
Đôi bạn trẻ trước nhà hát thành phố. Ảnh Bizou
Cửa ngõ vào thành phố. Ảnh Du Chi Hung
Cửa ngõ vào thành phố. Ảnh Du Chi Hung
Nhà hát Lớn Thành phố. Ảnh Lê Thị Ái Linh
Nhà hát Lớn Thành phố. Ảnh Lê Thị Ái Linh
Đại lộ Đông - Tây. Ảnh Na Le
Đại lộ Đông - Tây. Ảnh Na Le
Trụ sở Ủy ban Thành phố. Ảnh Ha The Huong
Trụ sở Ủy ban Thành phố. Ảnh Ha The Huong
Bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh Du Chi Hung
Bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh Du Chi Hung

Ngắm hoàng hôn trên Sài Gòn. Ảnh Trần Lâm Thịnh
Ngắm hoàng hôn trên Sài Gòn. Ảnh Trần Lâm Thịnh
Chợ Bến Thành. Ảnh Lê Thị Ái Linh
Chợ Bến Thành. Ảnh Lê Thị Ái Linh
VnExpress 

Những khoảng lặng của Sài Gòn

Nếu nhìn Sài Gòn theo một góc khác, chúng ta sẽ thấy nhiều khoảng bình yên. Một mảng tường cũ của nhà thờ Đức Bà, một bông hoa nhỏ giữa trời mênh mông, tất cả gợi cho ta nhiều cảm xúc. Có một Sài Gòn như thế, thật sự bình yên!
> Sài Gòn cũ kỹ của tôi
1-545456-1368791939_500x0.jpg
2-429156-1368791939_500x0.jpg
3-832068-1368791939_500x0.jpg
4-558034-1368791939_500x0.jpg
5-170200-1368791940_500x0.jpg
6-447733-1368791940_500x0.jpg
7-761810-1368791940_500x0.jpg
8-270781-1368791940_500x0.jpg
9-168983-1368791940_500x0.jpg
10-971210-1368791940_500x0.jpg
11-988819-1368791940_500x0.jpg
Tran Thuy Vu
Chia sẻ những bức ảnh đẹp do bạn chụp được tại đây.

Sài Gòn cũ kỹ của tôi

Sài Gòn ngày nay năng động với những toà nhà cao ốc hiện đại, hào nhoáng mọc lên ngày càng nhiều.... Và đâu đó trong thành phố là những dãy nhà lâu đời, cũ kỹ nằm nép mình giữa lòng một Sài Gòn hiện đại...
4
Khoảng xanh nhỏ bình dị.
1
Một góc Sài Gòn.
2
Nhịp sống giữa Sài Gòn.
3
Dãy nhà lâu đời.
Nguyễn Bảo Anh Tuấn
Từ ngày 28/3 đến 1/5/2012, độc giả VnExpress có thể tham gia chia sẻ và bình chọn ảnh Sài Gòn của tôi dưới hình thức chùm ảnh, ghi lại khoảnh khắc ấn tượng về thành phố yêu dấu. Bạn hãy gửi hình, thông tin cá nhân chi tiết, chính xác của bạn về email:congdongvnexpress@gmail.com.
Tiêu đề email ghi rõ tham gia bình chọn “Sài Gòn của tôi”. Trong email nhớ ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số CMND. (chú thích về tấm hình, địa điểm chụp hình, thời gian chụp, chia sẻ ngắn gọn cảm xúc của mình về tấm ảnh).
Ban Biên tập sẽ chọn những tấm ảnh đẹp, đúng chủ đề của cuộc thi để đăng trên mục Bạn đọc của VnExpress để độc giả cùng bình chọn. Thời gian nhận hình từ nay đến hết ngày 1/5.
Hàng tuần sẽ có một giải thưởng dành cho người có số điểm cao nhất.
Xem thể lệ cuộc thi chi tiết  tại đây.

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Ôi trời ơi thấp nhất là 5.7 triệu một đêm. Không biết trong đó có trứng khủng long ko mà ghê vậy trời... Sao giàu thế trời. 320 triệu 1 đêm thì chỉ có siêu sao quốc tế qua đây mới dám nghỉ. :mad:

Khách sạn siêu sang nhà vợ Thanh Bùi sắp khai trương có giá thuê phòng với mức giá cao nhất đến hơn 320 triệu/đêm.

Mới đây, tờ LATimes của Mỹ đã được phép vào bên trong chụp lại nội thất trước khi khách sạn The Reverie bên trong Times Square chính thức khai trương. Được biết, đây là khách sạn 6 sao duy nhất tại TP.HCM với phần trang trí được đánh giá là "siêu cao cấp" với giá phòng thấp nhất là 5,7 triệu đồng/đêm - cao nhất 320 triệu đồng/đêm.

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Sảnh vào tráng lệ như cung điện của khách sạn nhà vợ Thanh Bùi

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Xuân Lan đứng trong không gian rực rỡ của khách sạn này khi bước trên thảm đỏ tiệc từ thiện của vợ chồng Thu Minh. Đây là một trong những sự kiện hiếm hoi được tổ chức tại khách sạn này trước cả khi nó khai trương

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Một trong những căn phòng siêu sang của khách sạn. Khách tại đây còn được đưa đón bằng... siêu xe

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@


Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Cận cảnh 1 căn phòng sang trọng trọng khách sạn.

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Đám cưới Thanh Bùi và Huệ Vân diễn ra vào cuối năm 2013

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Lần xuất hiện hiếm hoi gần đây nhất của vợ chồng Thanh Bùi tại khách sạn của gia đình để ủng hộ cho sự kiện của vợ chồng Thu Minh

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Bể bơi lý tưởng bao gồm khu bể bơi chính, khu bể bơi dành cho trẻ em và một bồn sục.

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Có rất nhiều kiểu nhà hàng khách nhau bên trong khách sạn này

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@


Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@


Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Bức tranh mạ vàng được treo trong một nhà hàng của khách sạn này

Choáng ngợp với vẻ lộng lẫy của khách sạn 6 sao nhà vợ Thanh Bùi, trông cứ như cung điện ấy nhỉ @@

Vẻ hoành tráng phía ngoài lối vào của khách sạn. Cổng phía bên kia của khách sạn tiếp giáp với con đường đi bộ "đắt giá" Nguyễn Huệ

No comments:

Post a Comment

quangnm