Wednesday, May 15, 2013

NUDE ĐỂ THIỀN – Thái Nhã Vân tố sư thầy Huệ Phong THẤP HÈN

NUDE ĐỂ THIỀN – Thái Nhã Vân tố sư thầy Huệ Phong THẤP HÈN

Cho rằng mình bị sư thầy lừa làm trò mờ ám, nữ diễn viên đã gửi đơn nhờ công an TP Vũng Tàu vào cuộc.
Những ngày qua, hình ảnh Thái Nhã Vân khỏa thân bên nhà sư giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ ảnh Thoát được tung ra gây sóng dư luận.
Thái Nhã Vân buồn bã cho biết, dù đã lường trước mọi việc nhưng giờ đây cô vẫn đau đớn, sụp đổ nhìn những điều xấu xảy ra.
‘Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi lầm tin người, sự thật ông Huệ Phong không có lương tâm, bất chấp luật pháp và dư luận để đạt mục đích thấp hèn’, mẫu nude nói.
Trước ngày triển lãm (30/4), cô đã điện thoại yêu cầu ông Huệ Phong ngưng lại vì xúc phạm đến Phật pháp nhưng ông vẫn thực hiện.
‘Ngay ngày triển lãm, tôi cùng nhà báo xuống tận nhà ông ấy, nơi triển lãm bộ ảnh để yêu cầu ngưng việc làm này ngay.
Và cuối cùng hai bên chỉ còn cách gây lộn ồn ào. Sau đó, tôi tiếp tục gửi đơn thưa Công An TP Vũng Tàu để can thiệp giùm’.
Trước đó, vào tháng 12/2012, cô từng nhờ công an can thiệp để ngăn chặn triển lãm dự định mở cửa ngày 12/12/2012.
Huệ Phong giảng giải Phật pháp cho Nhã Vân
Theo lời Nhã Vân, cô quen thầy Huệ Phong qua facebook, thấy ông có trang khongtu đã đọc và cả tin vì có người ‘căn tu’.
Nghe lời dụ dỗ vào vai ma nữ trong bộ ảnh ‘Thoát’ quyến rũ thầy tu trải qua nhiều tạp niệm về sắc dục, vị chân tu thoát ra cám dỗ, Nhã Vân đồng ý làm mẫu nude.
Sau khi chụp hơn 300 tấm ảnh, nhiếp ảnh Nguyễn Trung cùng ông Huệ Phong dự định chọn 12 tấm ưng ý, nhằm chuẩn bị cho buổi triển lãm vào ngày 12/12/2012.
Nhưng sau buổi chụp ảnh, cô phát hiện ông Huệ Phong ngoài việc làm chủ trang web khongtu còn còn làm thêm trang web scand… với nội dung và hình ảnh phản cảm.
Nhã Vân ân hận vì đã cả tin
Trước nghi vấn đây chỉ là ‘chiêu trò’ tạo scandal để nổi tiếng, Nhã Vân giãi bày:
‘Đừng nghĩ tôi hèn như thế, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sống chết với nghề.
Nổi tiếng thì ai cũng thích, nhưng tôi không thể nổi tiếng bằng sự lố bịch như trong trường hợp này’
Theo Đất Việt

Xem tin nguồn: http://ttxva.org/nude-de-thien-thai-nha-van-to-su-thay-hue-phong-thap-hen/#ixzz2TPFH4DyA
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook


Thứ sáu 10/05/2013 12:48

Nude để thiền: Thái Nhã Vân bị lừa hay lại “lỗ thủng văn hóa”?

Nude để thiền: Thái Nhã Vân bị lừa hay lại “lỗ thủng văn hóa”?

Sau khi bộ ảnh Thoát (Nude để thiền) được đăng tải, khổ chủ là Thái Nhã Vân đã lên tiếng nói mình bị… lừa và quay ra sỉ vả thầy Huệ Phong. Nhưng, có thật sự Thái Nhã Vân bị lừa?

Trước hết, phải nhắc đến việc Thái Nhã Vân tham gia bộ ảnh này là tự nguyện. Tất cả các bức ảnh đều được dàn dựng một cách công phu.

Việc thầy Huệ Phong không phải nhà sư hay triển lãm ảnh chưa được cấp phép chỉ là những vấn đề phụ.

Bản thân Thái Nhã Vân trước khi có scandal này cũng đã nổi tiếng với các bộ ảnh khoe thân rất sexy của mình. Phải chăng thế vẫn chưa đủ nên cần phải có thêm bom tấn “Nude để thiền”?

Vấn đề lớn nhất là Thái Nhã Vân có đủ năng lực hành vi khi tham gia dự án này. Vậy sao lại bảo bị lừa?

Có lẽ, vấn đề lớn nhất của Thái Nhã Vân và thầy Huệ Phong là ở vấn đề văn hóa, vấn đề nhận thức. Một người có văn hóa không bao giờ có những hành vi như vậy.

Chắc chắn, khi cả hai làm dự án này đều muốn được nổi tiếng. Nhưng, cả hai đã không lường hết được tác động tiêu cực của nó. Cả hai không ngờ bị dư luận “ném đá” mạnh đến vậy.

Đây có lẽ là cái giá phải trả cho những hành động nông nổi, muốn hái quả ngay mà thiếu công vun trồng, chăm bón.

Một số hình ảnh rất sexy trước đó của Thái Nhã Vân phần nào sẽ cho chúng ta thấy bản chất vấn đề:

Theo Tri thức trẻ

Sau 'nude để thiền', Thái Nhã Vân đi lễ chùa

VTC - 11/05/2013 19:12
(VTC News) – Bỏ qua những rắc rối gặp phải khi làm mẫu chụp bộ ảnh ‘nude để thiền’, Thái Nhã Vân cùng Trương Thế Vinh đã có buổi chụp ảnh nơi cửa Phật.
Người mẫu kiêm diễn viên Thái Nhã Vân vướng phải lùm xùm khi thực hiện bộ ảnh nude ‘Thoát’ vào năm 2012. Bộ ảnh vừa qua được đăng tải trên báo, mạng làm xôn xao dư luận
Cô cho biết đã nhờ công an địa phương ngăn cản không cho đăng tải hay triển lãm bộ ảnh này nhưng không được
Mới đây, cô có chuyến thăm chùa Bà ở TP.HCM để tìm nơi thanh tịnh.
Đi cùng cô có vài người bạn, trong đó có ca sĩ Trương Thế Vinh.
Sau vụ 'nude để thiền', phần đông dư luận đánh giá Thái Nhã Vân muốn gây sốc dư luận bằng ảnh nude, nhưng vì gắn với thiền, ảnh nude bị 'ném đá' nặng nề.
Cái tên Thái Nhã Vân đã nổi hơn hẳn sau scandal này.
Thái Nhã Vân diện áo dài đỏ của nhà thiết kế Minh Châu để vào nơi trang nghiêm
Bước chân vào làng giải trí chưa đầy một năm, tên tuổi của cô chưa được nhiều chú ý cho tới khi bộ ảnh nude phản cảm được phát tán khiến dư luận choáng váng
Tuy nhiên cô cũng đã nhanh chóng ‘lận lưng’ được vài vai diễn trong các bộ phim như:
Trái Tim Sám Hối (của đạo diễn Xuân Cường), Vũ Khúc Trong Đêm ( Lê Hữu Lương), Không Thể Ngừng Yêu (Trần Ngọc Phong), Tướng Nguyễn Bình (Hồ Bá Thuần), Hương Sầu Riêng (Dũng Nghệ)
Những vai diễn của cô chưa được công chúng chú ý nhiều
Với vẻ đẹp sắc sảo, Thái Nhã Vân còn xuất hiện trong một số mẫu quảng cáo dầu gội đầu, sữa tươi, thuốc bổ...
Sau bộ ảnh nude phản cảm, cô hối hận và xin nhận mình quá u mê khi tim lầm vào những lời thuyết giảng của người khác
Người thân, bạn bè của cô đã động viên cô nhiều để cô có thể tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ca sĩ Thúy Khanh cũng là bạn của Thái Nhã Vân
Cả 2 cùng dạo bước trong không gian thanh tịnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp
Xem thêm ảnh của Thái Nhã Vân và ca sĩ Thúy Khanh do nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Anh và Lữ Đắc Long thực hiện:
Tin: Nguyễn Hoàng

Sao Việt "hot" hơn nhờ scandal ảnh "nóng"

 |

(Soha.vn) - Sex và sốc luôn giúp sao Việt thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Scandal và hàng loạt chiêu trò luôn được nhiều ca sĩ áp dụng thuần thục để giúp công chúng chú ý  tới mình. Còn giới người đẹp, người mẫu lại khai thác tối đa yếu tố sexy, gợi cảm và đôi khi đi quá xa để rồi bị chỉ trích là phản cảm.
Khó thể phủ nhận một điều là sao Việt luôn "hot" bởi các sandal về "ảnh nóng". Nắm bắt yếu tố cốt lõi này, nhiều mỹ nhân showbiz Việt đã tận dụng lợi thể về hình thể đẹp để làm dậy sóng dư luận.
Tuy nhiên ảnh nude, ảnh bán khỏa thân luôn được xem là con dao hai lưỡi. Nhiều trường hợp nó khiến chủ nhân "tối sầm mặt mũi" bởi sự phản ứng dữ dội của dư luận.
Ngọc Quyên
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Ngọc Quyên từng gây chấn động với bộ ảnh nude để bảo vệ môi trường.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Ngọc Quyên nhận được vô số bình phẩm không hay từ độc giả, tuy nhiên sau scandal này tên tuổi của cô được chú ý nhiều hơn.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Dù rằn từng thể hiện thái độ "ăn năn" trước scandal ảnh nude, tuy nhiên Ngọc Quyên vẫn "ngựa quen đường cũ".
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Tuy không bạo dạn như lần "lột đồ" bảo vệ môi trường, nhưng Ngọc Quyên vẫn đều đặn xuất hiện trong những shoot ảnh bán khỏa thân.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
 
Ngọc Trinh
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cũng từng gây ầm ĩ với scandal ảnh nude.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Tuy nhiên câu chuyện về ảnh nude của Ngọc Trinh vẫn nằm trong vòng nghi án. Cô cũng chưa từng lên tiếng về những tấm ảnh quá phản cảm được cho là mình.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Dù rằng không được xác nhận được rõ nhân vật chính trong "nghi án ảnh nude" của Ngọc Trinh nhưng phần đông độc giả đều cho rằng khuôn mặt cô gái có bộ ảnh phản cảm không khác Ngọc Trinh là mấy.
Hà Anh
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Hà Anh là siêu mẫu chăm chỉ chụp ảnh bán khỏa thân, ảnh sexy. Nhưng cô chưa từng bị lên án và dính lỗi phản cảm.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
 
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Hà Anh luôn biết "hâm nóng" tên tuổi bằng những shoot ảnh bán khỏa thân.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Là người có chuyên môn và làm việc cùng ekip chuyên nghiệp đã giúp Hà Anh có những bộ ảnh bán khỏa thân ấn tượng.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Minh Triệu cũng tận dụng ảnh "nóng" để gây sức hút trước đông đảo độc giả
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Từ năm 2011, Minh Triệu bắt đầu "mạnh tay" trong việc tung hàng loạt bộ ảnh "bỏng mắt".
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Kim Cương
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Trong thời điểm trào lưu "khoe da thịt" đang được mỹ nhân showbiz đẩy mạnh. Kim Cương cũng vào cuộc với bộ ảnh vô cùng táo bạo.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Bộ ảnh khoa da thịt của Kim Cương không nhận được sự ủng hộ của phần đông độc giả
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Chung Thục Quyên đang chọn cách gây sốc với ảnh sexy để trở lại showbiz Việt.
Sao Việt hot hơn nhờ scandal ảnh "nóng"
 
 

Ảnh “thiền bên người đẹp nude”: Bôi nhọ tôn giáo

(Kienthuc.net.vn) - Trước các bức ảnh “thiền bên người đẹp nude” đăng tải trên mạng khiến dư luận xôn xao, các nhà nghiên cứu Phật giáo cho rằng chúng khiến người ta thấy sự sa đoạ của "nhà sư", bôi nhọ tôn giáo.
Những bức ảnh “thiền bên người đẹp nude” nằm trong bộ ảnh “Thoát” gồm 12 ảnh do một "nhà phong thủy" có tên Huệ Phong lên ý tưởng. Bộ ảnh đáng lẽ ngày 12/12/2012 đã ra mắt tại Không gian Thoát art (TP.Vũng Tàu) nhưng bị tạm dừng do chưa được cấp phép của cơ quan chức năng sở tại. Theo thông tin trên một số trang mạng, người mẫu trong bức ảnh này là diễn viên Thái Nhã Vân – người từng khiến cư dân mạng phát "sốt" với bộ ảnh khoe thân cực kỳ phản cảm.

 Bức ảnh được đăng tải trên báo Lao Động khiến dân mạng xôn xao. 

Trên Bariavungtau.com, ông Huệ Phong cho biết: “Sắc dục cũng chỉ là một hình ảnh, một phương tiện tôi dùng để giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội. Trong đó có nghệ thuật, đời sống. Đã làm chủ được sắc dục là cái mạnh mẽ nhất, thì có thể làm chủ được mọi việc. Trong đó không ngoài hướng đến an lạc và hạnh phúc con người.

Thật sự đây là một ý tưởng rất lâu rồi, tôi cũng có trao đổi với một số người thiện tri thức, các thượng tọa thì tất cả đều chia sẻ công việc này rất khó. Và quan trọng nhất là phương thức thực hiện như thế nào cần thận trọng. Vì không dễ dàng gì, ngay cả Đức Phật cũng đã thốt lên “Sự ham muốn không gì hơn sắc đẹp, sự ham muốn sắc đẹp ngoài nó không có gì lớn bằng cũng may chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có cái gì thứ hai bằng nó thì người khắp thiên hạ không ai có thể tu hành được”.

Theo một nhà sư ở Quảng Nam, hình ảnh trong bức ảnh được cho là của thầy Huệ Phong rất phản cảm. Dù bức ảnh chụp với ý tưởng nhằm diễn tả sức mạnh của thiền thì kiểu kết hợp như trong bức ảnh trên cũng không thể chấp nhận được. Nó không phù hợp quan niệm Phật giáo, thuần phong mỹ tục VN.

“Diễn tả cảnh giới như thế là quá lộ liễu. Phật giáo Việt Nam thì xưa nay không có chuyện này. Qua tranh, tượng, nhất là ngoài bắc thì các hình ảnh liên quan đến nhà sư đều mặc áo kín huống gì…”, nhà sư này nói. 

Cũng theo nhà sư này, quan điểm của Phật giáo, thiền là phải nhẹ nhàng, thư thái, không có kiểu bon chen, phô trương. Đặc biệt, nó đề cao sự tỉnh thức trước thực tại, định tâm. Không cần phải ngồi, nằm mà tất cả đều thức tỉnh từ tâm thức. Do đó, nếu hình ảnh "nhà sư" trong bức ảnh (ngồi thiền bên cạnh một cô gái khỏa thân- PV) đó mà nói là thiền thì có lẽ không hay cho thiền tông cũng như Phật giáo.

“Không biết bức ảnh này là giả hay thật nhưng hình ảnh "nhà sư" ngồi thiền trong bối cảnh của bức ảnh vẽ là bôi nhọ tôn giáo”, nhà sư bức xúc. 

Trao đổi với Kiến Thức, GS.TS Phạm Đức Dương, nguyên Viện trưởng viện Đông Nam Á cho rằng, cần phải xác minh xem những bức ảnh trên là chụp hay có sự lắp ghép. Nếu những bức ảnh đó là chụp thật thì dù xuất phát từ ý tưởng của tác giả là muốn thể hiện cái khó khăn nhất của nhà tu hành cũng rất phản cảm và không khiến người xem hiểu được ý nghĩa đó. 

“Trong khát dục, khát ái là nặng nhất. Trong ý nghĩa đấy, tác giả của bức tranh có thể cho rằng, người ngồi thiền khổ nhất là đối diện với khát ái. Người phụ nữ hở hang đó là thể hiện cho dục vọng, khát ái. Nhưng việc đưa hai cái đấy vào một bức ảnh thì khó chuyển tải được ý nghĩa của câu nói “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục…” mà còn tác dụng ngược lại, khiến người ta nghĩ tới sự sa đọa của nhà sư". 

Ông Dương cũng cho biết, theo hiểu biết và các chuyến đi thực tế, ông chưa thấy ở nước nào có những bức ảnh liên quan đến tín ngưỡng Phật giáo như bức ảnh đang khiến dư luận bức xúc. 

“Ngay cả ở Ấn Độ, nơi phồn thực mạnh, trong cửa Phật có thể để những bức tượng làm các động tác nam nữ nhưng cũng không có bức ảnh chụp người thật nào như thế cả”, ông Dương khẳng định.

Nude để thiền - chỉ là giả trang Phật giáo

Sau vụ em Ngọc Quyên nude để bảo vệ môi trường bị “ném đá” tơi bời, lại thêm mấy em gái thích “nổi” nude tiếp, với đủ lý do, kể cả không nhân dịp gì…
Tưởng đâu mấy vụ nude sắp chìm vào dĩ vãng thì bà con lại được dịp “thưởng ngoạn” một vài bức trong bộ 12 ảnh nude sắp được “thày” Huệ Phong tung ra triển lãm tại Không gian Thoát art (TP.Vũng Tàu), trong dự án “Thoát” (mà năm ngoái đáng ra làm triển lãm tháng 12 thì bị “tuýt còi” vì chưa xin phép). Lần này là nude 100% với cảnh cô gái đang uốn éo tìm cách dụ dỗ ông thày chùa đang ngồi thiền. Ý tưởng nhiếp ảnh “ý niệm” này của “thày” Huệ Phong - thực ra là một cư sĩ có đọc sách, “nghiên cứu” Phật giáo - nằm trong một dự án “Thoát” nghe có vẻ hoành tráng: “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục…”

 

Diễn viên là em T.N.V, nghe “thày” Huệ Phong giới thiệu là trước khi chụp ảnh để “ngấm” thiền đã vào chùa thực tập, rồi nghe ông giảng pháp. Chắc là “ngấm” quá nên cô gái trẻ măng sinh năm 1988 tại Sóc Trăng này sẵn sàng “hy sinh” vì cái sự “thoát” này như thế. Nhưng hỏi bác Google, té ra em T.N.V này trước đó đã nổi danh trên mạng bằng mấy bộ ảnh sexy “khủng” luôn trong áo yếm.

Ui zời! Đúng là “win win” - hai bên cùng thắng. “Thày” Huệ Phong được dịp quảng cáo dự án nghe qua tưởng đậm chất thiền mà nhìn ảnh toàn thấy màu trần tục này. Còn em nó được thêm một dịp khoe “body” chính đáng với lý do “sang” hơn hẳn bảo vệ môi trường nhé. Nude vì thiền.

Nhưng ai đó lại bảo cả hai đều thua. Bởi em kia thì tự “tố cáo” mình là “đầu ngắn chân dài”, “dũng cảm” làm mọi cách để nổi. Còn ông “thày” kia xem ra dù khoe đọc nhiều, nghiên cứu này nọ, nhưng vẫn “chưa ngấm tương dưa”. Không tin à? Thì bạn cứ xem thử tấm ảnh này xem và bình luận nhé!

TIN BÀI LIÊN QUAN

"Nude để thiền": Người mẫu xin Google xóa ảnh phản cảm

Sau khi bị dư luận và cơ quan chức năng chê trách bộ ảnh ‘nude để thiền’, người mẫu đang làm đơn xin đại diện mạng tìm kiếm Google giúp xóa các bức ảnh trôi nổi.
Vừa qua, những bức ảnh tả rõ hình ảnh một cô gái đang uốn éo tìm cách dụ dỗ "thầy chùa" đang ngồi thiền đã khiến dư luận bức xúc. Trong bức ảnh khác cận cảnh hơn, “mỹ nữ” không còn uốn éo ở xa nữa mà “xuống” sát cạnh “thiền sư”.

Được biết, thầy tu trong ảnh là “nhà phong thủy” Huệ Phong, người mẫu khỏa thân trong bức ảnh này là diễn viên Thái Nhã Vân - người từng khiến cư dân mạng phát sốt với bộ ảnh khoe thân cực kỳ phản cảm và còn được mệnh danh là “quả bom sex sẽ làm nổ làng showbiz Việt” hay còn được nhiều người ví von là “nàng Can Lộ Lộ” của Việt Nam. 

Người chụp ảnh được xưng “nhiếp ảnh gia” là Nguyễn Trung – một bác sĩ tham gia trong một câu lạc bộ ảnh.

 “Nhà phong thủy” Huệ Phong (bìa trái), người mẫu Thái Nhã Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung - ekip thực hiện bộ ảnh Thoát

Lấy câu “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục” làm chủ đề dẫn đường, bộ ảnh đã bị phản ứng dữ dội từ công chúng và cơ quan chức năng.

Trả lời trên một tờ báo, thầy Thích Nhuận Nghĩa, chánh thư ký của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói hành động như ông Huệ Phong là trái với quan niệm nhà Phật. Điều đáng nói, trong khi chỉ là một cư sĩ có “nghiên cứu” về thiền và không thuộc về bất cứ chùa nào ở tỉnh, nhưng ông lại thể hiện mình trong hình tướng của một nhà sư, không chỉ gây nhận thức sai về Phật pháp mà còn gây hiểu nhầm tai hại cho giáo hội Phật giáo.

Có thể ý tưởng là tốt theo đánh giá của một nhà sư ở tỉnh Quảng Nam “nhưng người thực hiện ý tưởng lại mang những hình ảnh không đẹp để làm xấu đi hình tượng cao quý của nghệ thuật thiền. Diễn tả cảnh giới như thế là lộ liễu. Phật giáo Việt Nam xưa nay không có chuyện này.

Thiền là phải nhẹ nhàng, thư thái, không có kiểu bon chen, phô trương. Đặc biệt, nó đề cao sự tỉnh thức trước thực tại, định tâm. Không biết bức ảnh này là giả hay thật nhưng hình ảnh nhà sư ngồi thiền trong bối cảnh của bức ảnh là bôi nhọ tôn giáo”. 

Còn GS Phạm Đức Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Đông Nam Á thì nói: “Cần phải xác minh xem những bức ảnh trên là chụp hay có sự lắp ghép. Nếu những bức ảnh đó là chụp thật thì ý tưởng của tác giả không hề khiến người xem hiểu được ý nghĩa và rất phản cảm. 

Trong Phật giáo khát dục, khát ái là nặng nhất. Với ý nghĩa đó, tác giả của bức tranh có thể cho rằng, người ngồi thiền khổ nhất là đối diện với khát ái. Nhưng cách thể hiện ý tưởng trong những bức ảnh trên dường như có tác dụng ngược lại, khiến người ta nghĩ tới sự sa đọa của nhà sư. 

Chưa có nước nào “tồn tại” những bức ảnh liên quan đến tín ngưỡng Phật giáo như bức ảnh đang khiến dư luận bức xúc. Ngay cả ở Ấn Độ, nơi phồn thực mạnh, trong cửa Phật có thể để những bức tượng làm các động tác nam nữ nhưng cũng không có bức ảnh chụp người thật nào như vậy". 

Ông Trần Văn Thông, GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, bộ ảnh này trưng bày tại Thoát Art tại TP. Vũng Tàu giữa tháng 12 năm ngoái "chỉ giới thiệu những bức ảnh nội bộ. Còn nếu họ có xin phép được triển lãm, chắc chắn chúng tôi cũng không cho phép”.

Trước những phản ứng từ dư luận và cơ quan chức năng, người mẫu Thái Nhã Vân đã trả lời phỏng vấn rằng.

 Người mẫu Thái Nhã Vân 

Cô cho biết, ngay sau khi xem bộ ảnh cô đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Cô cũng đã nhờ công an TP Vũng Tàu can thiệp, ngăn chặn phát tán bộ ảnh nhưng không có kết quả.

Thái Nhã Vân tự nhận mình quá u mê khi tin lầm vào những lời thuyết giảng của ông Huệ Phong. Hiện, Thái Nhã Vân cho biết, cô đang làm đơn để tác giả của bộ ảnh là Nguyễn Trung ủy quyền cho cô toàn quyền quyết định số phận bộ ảnh. Sau đó, cô sẽ nhờ đại diện của mạng Google để có thể ngưng tìm kiếm và gỡ những hình ảnh phản cảm xuống.
 

Thái Nhã Vân: Tôi quá u mê khi chụp "nude để thiền"

“Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người. Sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình”, Thái Nhã Vân chia sẻ về bộ ảnh "Thoát" phản cảm.
- Trong những ngày qua, chắc chắn bạn đã biết những thông tin về bộ ảnh “Thoát” gây bão dư luận và bị “ném đá”, cảm giác của chị thế nào?

Cảm giác của tôi mọi điều gần như sụp đổ, dù tôi đã lường trước mọi việc tồi tệ như thế này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn phải
đau đớn trong từng giờ và bất lực nhìn nhận những điều xấu hổ như thế này diễn ra.

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi mình đã lầm tin người mà tôi cứ tưởng là… thánh, nhưng sự thật ông Huệ Phong gần như không phải là người có lương tâm, vẫn bất chấp luật pháp và dư luận để đạt được những mục đích thấp hèn của mình.
 Người mẫu Thái Nhã Vân (ảnh: Phạm Lữ)

- Buồn và chán nản như thế nhưng sao chị không nhờ đến pháp luật mà đành buông xuôi để bộ ảnh đó có thể tràn làn như hiện nay?

Tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Trước ngày triển lãm, tôi đã điện thoại yêu cầu ông ấy ngưng lại vì làm như thế là phạm pháp, là xúc phạm đến Phật pháp. Nhưng ông ấy vẫn ngoan cố thực hiện.

Ngay ngày triển lãm, tôi đã cùng nhà báo xuống tận nhà ông ấy, nơi triển lãm bộ ảnh, để yêu cầu thêm một lần nữa là ngưng việc làm này ngay. Và cuối cùng hai bên chỉ còn cách gây lộn ồn ào. Sau đó tôi lại tiếp tục gởi đơn thưa công An Tp Vũng Tàu để can thiệp dùm tôi.

- Có thông tin chị và ông ấy đã bàn bạc rất kỹ với ê-kíp của mình trước khi thực hiện dự án “hoành tráng” này cơ mà?

Đúng vậy, tôi quen biết ông ấy qua những lần liên lạc trên facebook. Tôi thấy ông ta có trang web khongtu.com. Vì đọc thông tin trên trang web này, được nghe ông “thuyết giảng” về đạo và đời tận tường từng chi tiết, nói thật lúc đó tôi rất kính nể và cả tin người có “căn tu” như thế này.

Nên khi nghe ông ấy muốn triển khai một dự án gồm cả hội họa, quay phim và nhiếp ảnh… trong đó tôi sẽ được mời vào vai chính một cô ma nữ quyến rũ thầy tu…; phải trải qua nhiều tạp niệm về sắc dục, vị chân tu này mới vượt qua được sự cám dỗ này…; xét thấy mục đích và tư tưởng của dự án này có ý nghĩa với đời, tôi đã mạnh dạn tham gia.
Nhưng cuối cùng tất cả đã tan tành theo mây khói, và xảy ra những việc tồi tệ như những ngày qua.

- Vậy trong quá trình thực hiện như thế nào, chị có liệu trước tình hình như bây giờ?

Lúc đầu tôi cứ liên tưởng bộ ảnh sẽ rất nghệ thuật và nhiều ý nghĩa thì mới được triển lãm, có như thế mới tuyên truyền những tư tưởng tốt cho xã hội về đạo và đời trong Phật pháp.

Trong quá trình thực hiện, ông ấy còn dẫn tôi đến tham vấn một ni sư ở Vũng Tàu để nghe giảng đạo nhằm thấm nhuần đạo lý trước khi thực hiện bộ ảnh “Thoát”.

Lúc chụp, cả ê kíp cũng phải cực lực canh giữ hiện trường được thanh tịnh để tôi có thể yên tâm hoàn thành từng yêu cầu của nhiếp ảnh…. Sau khi chụp hơn 300 tấm ảnh, nhiếp ảnh Nguyễn Trung cùng ông Huệ Phong dự định chọn 12 tấm ưng ý, nhằm chuẩn bị cho buổi triển lãm vào ngày 12/12/2012.

Nhưng sau buổi chụp ảnh, tôi phát hiện ra ông Huệ Phong ngoài việc làm chủ trang web khongtu.com còn còn làm thêm trang web Scand... với nhiều nội dung và hình ảnh phản cảm.
 
Tôi đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp

Linh tính đã cho tôi biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cùng lúc đó, khi 12 tấm ảnh được đưa ra, tôi thấy hình ảnh quá phản cảm, không hề có tính nghệ thuật gì cả.

Tôi đã lập tức yêu cầu ông Huệ Phong không nên công bố ra bên ngoài, và ngừng triển lãm lại, vì tính thẩm mỹ và nghệ thuật không đạt. Nhưng ông Huệ Phong không đồng ý, vì ông cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp.

Tôi và ông ấy đã cãi nhau một trận quyết liệt. Cuối cùng tôi chọn giải pháp mời luật sư Mai Thanh Long cùng tôi đến công an TP Vũng Tàu can thiệp. Và sau lần công an đến nhà ông làm việc, buổi triển lãm đã được ngưng lại hoàn toàn.

Tôi vô vàn cảm ơn các anh công an cũng như anh luật sư đã can thiệp kịp thời, vì sự việc đã cứu vãn câu chuyện khá êm đẹp, tự tôi xem đây là bài học đắt giá cho bản thân mình.

- Vậy là mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng tại sao lại có buổi triển lãm vừa diễn ra vào ngày 30/4 tại địa chỉ số 550 đường 30/04 TP Vũng Tàu và lúc ấy chị đã làm gì?

Tôi không ngờ ông Huệ Phong lại cố chấp và xem thường luật pháp như thế. Tôi đã điện thoại cho ông Huệ Phong, yêu cầu ông phải ngưng ngay cuộc triển lãm này, vì bộ ảnh đã không được cấp phép. Ông ấy viện lý do đã thông báo với báo chí rồi không thể ngừng lại và ông ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Ngày triển lãm diễn ra, tôi cùng hai người bạn xuống tận nhà ông nói rỏ yêu cầu của mình, nhưng xem ra mọi việc không hề hấn gì với ông. Và tôi chỉ biết tiếp tục gởi đơn tố cáo ông với công an, và chờ sự phán xét của pháp luật.
 “Nhà phong thủy” Huệ Phong (bìa trái), người mẫu Thái Nhã Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung - ekip thực hiện bộ ảnh Thoát.

- Người thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trung, có nói gì với chị sau tất cả những chuyện này?

Tôi biết anh Trung qua những lần đi chụp ảnh với câu lạc bộ ảnh Nikon. Anh ấy hiện là bác sĩ, trong những lần chụp ảnh trước, anh Trung luôn tỏ ra kỹ tính, nghiêm khắc và kín tiếng, anh ấy luôn tận tụy với từng tấm ảnh của mình.

Chính vì những lý do này mà tôi đã nhờ anh ấy chụp chính cho bộ ảnh này. Tất cả các chi phí ăn ở, đi lại đều do tôi bỏ ra, vì tôi nghĩ mình cũng nên góp một chút xíu gì đó. Nhưng khi bộ ảnh không được cấp phép triển lãm, tức là bộ ảnh không đạt yêu cầu, tôi chỉ thấy anh ấy im lặng và không chịu nói lên ý kiến của mình, điều này ít nhiều làm tôi rất ngạc nhiên.

- Sự việc này diễn ra, nhiều người cho rằng đây chỉ là “chiêu trò” của chị cùng ông ta phối hợp tạo ra scandal để nổi tiếng, chị nói sao về ý kiến này?

Đừng nghĩ tôi hèn như thế, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sống chết với nghề. Nói thật lúc đầu với lời thuyết giảng đầy mê hoặc của ông ấy tôi đã rất tin và sẵn sàng phối hợp để có những tác phẩm đầy ý nghĩa.

Nhưng khi phát hiện ra sự việc không diễn ra đúng như những lời ông ấy nói, tôi đã quyết liệt nhờ đến luật sư và công an vào cuộc, có lẽ đây là điều minh chứng tôi không thể nào hợp tác với một con người tệ hại như thế. Nổi tiếng thì ai cũng thích, nhưng tôi không thể nổi tiếng bằng sự lố bịch như trong trường hợp này.

- Qua việc này chị rút ra điều gì?

Tôi xin nhận mình quá u mê khi tim lầm vào những lời thuyết giảng của ông Huệ Phong. Tôi sợ hãi khi thấy ông ấy ngoan cố biết sai mà vẫn làm, bất chấp đến cả pháp luật. Tôi sợ rồi đây sẽ còn nhiều cô gái khác nhẹ dạ sẽ lầm đường như tôi, và sợ nhất là ảnh hưởng đến các bậc chơn tu khi có người lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền nhằm trục lợi cho cá nhân mình.

BÀI LIÊN QUAN

Theo VTC
 

 

No comments:

Post a Comment

quangnm